Tưởng sửa soạn bản thân sau ngần ấy năm thì người yêu cũ sẽ tiếc, thanh niên đâu ngờ bị cô nàng “tạt gáo nước lạnh” cho tỉnh cả người. Nói chung là hơi quê.
Chắc xem clip tư vấn tình yêu quá 180 phút/ngày hay sao mà khi chia tay bạn gái, anh sau đây đã tân trang lại bản thân không phải để mình đẹp hơn mà chỉ với mong muốn người cũ sẽ hối tiếc anh. Để rồi sau vài năm, anh nhắn tin làm quen lại với người cũ, khoe về những thay đổi tích cực của mình thì người cũ đã “tạt gáo nước lạnh” khiến anh quê độ.
“Sao bảo con gái hay quan tâm đến người yêu cũ lắm mà???
Anh em nào như mình không? Yêu nhau từ cấp 3 xong lên đại học, gần ra trường thì chia tay vì người yêu chê mình tính xuề xòa, suốt ngày game gủng, công ăn việc làm không ổn định, không chịu thể dục thể thao…v..v… Nói chung có nhiều tính xấu rồi yêu người khác nên quyết tâm thay đổi bản thân.
Mình lên youtube, lên google, vào các hội nhóm chuyên về quần áo, phối đồ để học cách ăn mặc cho đẹp, đi làm thì lịch sự, đi chơi thì năng động, nói chung đúng như câu “người đẹp vì lụa…” kiểu vậy. Giờ cứ đi ra ngoài đường là quần áo, đầu tóc lúc nào cũng chỉnh tề thơm tho sạch sẽ."
Bài đăng của chàng trai trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
"Mình bỏ game, thật ra cũng không phải bỏ hẳn nhưng dành nhiều thời gian cho việc khác nhiều hơn, như giao lưu bạn bè, gặp gỡ nhiều người học hỏi kinh nghiệm. Mình giờ cũng có chơi thể thao, chơi cầu lông và đá bóng giao lưu cùng anh em ở công ty, trước thì mình dành thời gian để chơi game là nhiều…
Công việc thì sau 2 năm cố gắng thì cũng có 1 công việc ổn định với mức lương hơn 10 triệu, tình hình dịch dã lương như vậy là ổn rồi.
Và sau 2 năm, mình inbox, tâm sự đôi dòng cảm xúc với người yêu cũ thì người yêu cũ chỉ nói đúng 1 câu:
- BẠN NGHĨ MÌNH QUAN TÂM CHẮC, BẠN KHOE CÁI GÌ Ở ĐÂY? NGHĨ NÓI RA ĐỂ MÌNH TIẾC HAY GÌ? NGƯỜI YÊU HIỆN TẠI CỦA MÌNH ĐI LÀM 1 THÁNG BẰNG BẠN LÀM CẢ NĂM!
Người yêu mình nói đúng ý mình luôn ấy, mình chỉ tâm sự để nói ra là ai cũng có thể thay đổi để tốt hơn, nghĩ người yêu cũ có tiếc không thì thay vì tiếc, mình lại bị mắng… Vậy mà mấy thằng chơi với mình bảo “mày giờ chắc người yêu cũ mày tiếc lắm”…"
Ảnh minh họa, zhihu, pinterest
Tưởng rằng người yêu cũ sẽ tiếc hùi hụi vì bây giờ anh chàng đã ngon lành hơn xưa, nhưng không ngờ anh bị cô mắng. Có lẽ sau lần này anh sẽ bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, đặc biệt là với tình cũ.
Cư dân mạng bàn luận sôi nổi:
- Nhắn tin cảm ơn và xin lỗi người yêu cũ thì nó hợp lý hơn đấy chủ thớt. Nhờ người yêu cũ mà ông mới tốt như hiện tại. Xin lỗi cô ấy vì khi ở bên cô ấy ông không tốt được như vậy.
- Cũng tuỳ thôi. Phải xem tình cảm người ta dành cho bạn thế nào. Nếu người ta đang hạnh phúc bên người mới thì hơi đâu quan tâm bạn. Nói chung thay đổi được là tốt cho bản thân mình thôi. Chúc mừng bạn!
- Tiếc cái gì. Người yêu cũ mà tiếc thì người ta tự quan sát và cảm nhận sự tiếc nuối, tự động bắt chuyện hỏi han, lượn lờ trước mặt hoặc đánh ý với bạn của ông mới gọi là tiếc. Đằng này người ta chả thèm quan tâm, ông lại cứ mon men tìm cảm giác tồn tại trước mắt ngta, tỏ ý khoe "giờ anh tốt rồi, em tiếc chưa" người ta lại không báo viện tâm thần bắt ông lại là may rồi chứ ở đấy mà tiếc. Muốn người yêu cũ tiếc thì đừng có khoe, kể rằng anh tốt lên thế nào, anh thay đổi ra sao, chứng minh bằng tiền tài và cuộc sống tốt lên mỗi ngày để người ta tự nhìn đi. Chứ cứ khoe khoe thì trong mắt người ta ông anh vẫn hãm, ảo tưởng, sĩ, thích khoe khoang thôi.
- Mức lương hơn 10tr mà bảo người yêu cũ tiếc. Đồng chí sống trong thế giới cách đây 10 năm à?
Người ta hay kháo nhau rằng, sau chia tay thì cứ sửa soạn bản thân cho đẹp lên, liên tục update sự thay đổi mới mẻ lên mạng xã hội để người yêu cũ tiếc hùi hụi vì đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng thực tế thì không phải luôn luôn như vậy đâu mọi người ạ. Một khi đã hết yêu thì dù bản thân bạn có tốt như thế nào, xinh đẹp quyến rũ ra sao thì người cũ không quan tâm đâu. Nếu họ quay về vì ngoại hình của bạn thì sẽ sớm ra đi vì điều đó thôi.
Hãy thay đổi bản thân tốt hơn vì chính bản chứ không phải vì ai khác. Ảnh khoinghiep.org
Vì vậy, hãy thay đổi tốt hơn vì chính bản thân mình chứ không nên vì ai khác. Phải làm cho mình có nội tâm mạnh mẽ, làm lành đi những vết thương tình cảm mà người cũ để lại và tập trung vào cuộc sống của mình. Khi bạn thật sự tốt lên từng ngày thì việc có ai tiếc bạn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này, người cũ có quay về hay người mới sẽ tới cũng phải xứng đáng với phiên bản hoàn hảo của bạn ở thời điểm này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1