Làm bài tả mâm cỗ ngày Tết, cậu học sinh khiến cô giáo mắt tròn mũi dẹt trước tài năng của mình
Thành thật mà nói, giờ mà đi học, cô giáo giao bài tập Tết là chụp ảnh món ăn mình tự làm trong dịp Tết thì chắc học sinh nào cũng sẽ chụp lại bất cứ thứ gì mẹ hay bà nấu mà thôi. Nhưng có một cậu nhóc còn siêu hơn, đề cô ra là chụp hình và kể lại một món ăn mà em tự làm, cậu nhóc này chơi hẳn mâm cỗ cúng ông bà hơn 20 món.
Mâm cỗ do cậu học sinh 13 tuổi tự nấu
Măng om sấu chua ngọt, cá ngừ kho tộ, cá lóc hấp hành, thịt cừu chiên tỏi, bạch tuộc om, ốc cay mặn, súp bách hoa… Tổng cộng có 28 món ăn trên bàn, do một học sinh lớp sáu tự tay chế biến và hoàn thành chỉ trong một buổi. Cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi và đã tự học cách nấu nướng từ khi còn rất nhỏ.
Theo Oriental Daily, cậu bé 13 tuổi Huang Yuteng đang gây bão trên Internet sau khi cậu làm 28 món ăn cho bữa tối giao thừa của gia đình mình, khi giáo viên của cậu chỉ bảo làm 1 món. Trong một bức ảnh được mẹ chia sẻ, có thể thấy 28 món ăn ngon trên bàn và cậu bé đã tự tay làm hết. Vốn dĩ cậu bé sống tại tỉnh Chiết Giang đã được cô giáo giao bài tập Tết là nấu thử 1 món cỗ giúp gia đình nhân dịp năm mới. Đề bài này có vẻ khó nhằn đối với phần lớn học sinh, nhưng với Yuteng thì còn dễ hơn trở bàn tay.
Gia đình cậu bé nấu mâm cỗ ông bà hơn 20 món vốn mở một quán ăn truyền thống, vì vậy ngay từ nhỏ, cậu bé đã vào bếp phụ việc lặt vặt trong những ngày nghỉ học. Lớn hơn một chút, mẹ cậu bắt đầu dạy cậu những món ăn đơn giản. Tuy nhiên, điều này bị cả nhà phản đối bởi thứ nhất là khi ấy Yuteng còn quá bé, việc đụng tay chân vào bếp lửa, dầu sôi rất nguy hiểm; lý do thứ hai là… đàn ông vào bếp thì thật khó coi. Cho dù là một gia đình sống dựa vào quán ăn đi nữa thì việc đứng bếp chủ yếu vẫn là phụ nữ.
Nhưng mẹ cậu bé vẫn kiên trì thuyết phục gia đình. Khi con trai 8 tuổi, bà đã tự tin cho phép con nấu bữa tối cho cả nhà. Cả nhà không đồng ý, nhưng khi thấy cậu nhóc điềm tĩnh nấu nướng, và nếm món ăn của cậu ngon như thế nào, họ trở nên tự hào về cậu bé. Mẹ cậu còn chia sẻ rằng, khi được hỏi vì sao lại thích thú với việc nấu ăn, không giống những đứa trẻ khác, Yuteng đã bình thản trả lời:
“Nếu con biết nấu ăn thì mẹ sẽ không phải vất vả như trước giờ. Mẹ vừa phải quản lý quán, vừa đứng bếp, vừa lo cơm nước cho gia đình. Con không muốn mẹ phải làm quá nhiều như vậy”
Việc bếp núc đối với nhiều đứa trẻ là gánh nặng, là những thứ nhàm chán và lặp đi lặp lại hàng ngày. Nhưng có một câu nói rằng, mọi thứ đều phải đi qua bao tử và việc nấu ăn, gửi gắm tất cả tình cảm của mình trong đó sẽ khiến cho món ăn trở nên ngon miệng hơn. Một người đàn ông biết nấu ăn chắc chắn sẽ luôn rộng lượng và yêu thương gia đình. Trước những hình ảnh do mẹ Yuteng chia sẻ, cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi cậu bé, cho rằng nhà thật có phúc, mẹ có đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Chưa kể ngày Tết nhiều đứa trẻ chỉ nằm ườn trên giường bấm điện thoại, không phụ giúp gia đình, thật sự phải học hỏi cậu bé này rất nhiều.
Tình yêu đối với mẹ, cộng với sở thích khám phá những công thức nấu ăn đặc sắc đã giúp cậu bé hoàn thành bài tập Tết của cô giáo một cách dễ dàng. Yuteng không chỉ nấu một món mà tự mình nấu mâm cỗ Tết hơn 20 món, một thách thức lớn đối với bất kỳ bà nội trợ nào. Để nấu một mâm cỗ linh đình như vậy thì thậm chí đến nhiều người lớn cũng không thể làm nổi. Và ai biết được, một ngày nào đó cậu bé có thể tiếp quản quán ăn của gia đình và trở thành đầu bếp sao Michelin danh giá trong ngành ẩm thực?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1