So sánh con với bạn chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự trọng của trẻ. Và đôi khi người lớn cũng khó lường trước phản ứng của con.
“Bố ơi, con đi rồi, bố không cần tìm con nữa. Con không biết bố trong tương lai, con cũng không biết con. Sau này con không nên có một đứa con trai như con”. Mảnh giấy để lại của cậu con trai 13 tuổi bỏ đi vì bố cứ 5 lần 7 lượt so sánh con với bạn khiến người cha thất thần.
Mỗi người là duy nhất, không ai giống ai, so sánh người này với người khác là điều đáng chê trách, cha mẹ so sánh con mình với bạn bè lại càng phản giáo dục. Khi con nhỏ, không ai trong chúng ta muốn bị so sánh với “con nhà người ta”. Nhưng khi trưởng thành và trở thành cha mẹ, nhiều người lại làm điều đó với con mình. Khi lòng tự tôn của đứa trẻ bị chà đạp, nó có thể làm những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ.
Gần đây, Sở cảnh sát Yeshan thuộc Cục An ninh Công cộng Lục Hợp, Nam Kinh, Trung Quốc nhận được báo cáo từ cha của 1 cậu bé 13 tuổi. Anh Wang Mou nói rằng anh đã chỉ trích con trai Tiantian vì vấn đề học tập ngày hôm đó. Chiều hôm đó khi đi làm về thì con trai đã biến mất, trên bàn để lại 1 mẫu giấy có nội dung như sau:
“Bố ơi, con đi rồi, bố không cần tìm con nữa. Con không biết bố trong tương lai, con cũng không biết con. Sau này con không nên có một đứa con trai như con”.
Cậu bé quá bức xúc khi so sánh con với người khác giỏi hơn, ngoan hơn nên đã đi ra khỏi nhà. Gia đình hoảng hốt và chia ra nhiều ngả để tìm cháu bé nhưng không có kết quả.
Cảnh sát lập tức tổ chức việc tìm kiếm đứa trẻ, kết hợp với việc theo dõi các camera giám sát đường phố. Sau hơn một giờ làm việc chăm chỉ, cuối cùng một cậu bé đã được tìm thấy trên một con phố trong huyện.Tại hiện trường, sau khi so sánh thông tin danh tính, cảnh sát xác định cậu bé là con trai của anh Wang Mou. Sau nhiều lần dỗ dành, gặng hỏi, cậu bé 13 tuổi cho biết vì kết quả học tập không được tốt lắm nên bị bố mắng. Ngoài ra, bố cậu cứ luôn so sánh con trai mình với con nhà người ta, cho rằng mình bất hạnh mới sinh ra đứa con ngu dốt như cậu:
“Bố luôn nghĩ rằng cháu không thể nào khá lên. Bố thường so sánh cháu với con của những người khác. Nếu bố đã không thích thì cháu sẽ đi cho khuất mắt vậy”, cậu bé cho biết.
Sau khi được thuyết phục, Tiantian cuối cùng đã đồng ý theo chân các chú cảnh sát về nhà. Anh Wang Mou thấy con trai mình thì như người chết sống lại, vô cùng mừng rỡ. Tại nhà, những người cảnh sát cũng đã an ủi Tiantian, nói chuyện với bố cậu bé. Người cha cũng nhận ra rằng phương pháp giáo dục của mình là sai, anh hứa sẽ lắng nghe con nhiều hơn, và đặc biệt sẽ không làm cậu bé tổn thương nữa.
Bố mẹ hay so sánh con với người khác chính là 1 cách bạo hành tinh thần trẻ. Hầu như tuổi thơ ai cũng có chung 1 kẻ thù mang tên “con người ta”. Mỗi một đứa trẻ là 1 cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Dùng hình ảnh của 1 cá nhân ưu việt để hạ thấp, chê bai con mình chẳng khác nào làm tổn thương đến con. Bố mẹ hay so sánh con với con nhà người ta có bao giờ nghĩ rằng ở chiều hướng ngược lại, con cũng đặt câu hỏi sao bố không giỏi, không giàu, không làm ra nhiều tiền như bố của bạn; tại sao mẹ không dịu dàng, nấu nhiều món ăn đắt tiền như mẹ của người ta?
Bài và ảnh tổng hợp từ Paper

