Dù nam sinh đã giải thích rằng mình bị ốm và có giấy chứng nhận nhưng vẫn bị phạt thụt dầu 100 lần
Hình phạt trong giáo dục ở nhà trường là để học sinh hiểu rõ lỗi của mình và không vi phạm các nội quy, lề lối ở trường. Đương nhiên làm sai thì sẽ phải chịu phạt, nhưng trong nhiều trường hợp thì thầy cô giáo lại quá cứng nhắc, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Câu chuyện bé trai 13 tuổi qua đời sau khi bị giáo viên phạt thụt dầu 100 lần gần đây đã khiến nhiều người lên án, nhà trường buộc phải xin lỗi 2 ngày sau khi học sinh tử vong.
Tang lễ của cậu học sinh xấu số
Cậu bé sinh sống ở Thái Lan, được giấu tên, bị ốm vào ngày 31 tháng 8 và được đưa đến bệnh viện vào ngày 2 tháng 9 trước khi trở lại trường học vào ngày hôm sau, theo lời chú ruột của cậu, anh Pramot Eiamsuksai.
Người chú cho biết cháu của mình bị ốm và sốt li bì và được điều trị bệnh tại bệnh viện quận Bang Krabue. Khi xuất viện, bé trai được bệnh viện cung cấp một giấy chứng nhận xác nhận đang bệnh để có thể nộp cho nhà trường.
Tuy nhiên, khi trở lại trường học vào ngày 3/9, giáo viên bộ môn gọi cậu bé lên kiểm tra bài nhưng lại không có. Nam sinh đã cố gắng giải thích rằng mình bị bệnh và đã nằm viện, cho nên đã nghỉ học vài ngày, không ghi chép bài và cũng không biết là có bài tập. Cậu bé cũng đưa ra xác nhận của bệnh viện nhưng cô giáo không đồng ý. Cô giáo cho rằng học sinh lười biếng, không làm bài tập nên đã phạt bé trai 13 tuổi thụt dầu 100 lần vì không làm bài tập.
Kiểm tra pháp y cho thấy cậu bé đã tử vong lúc khuya
Khi về nhà thì cậu bé cho biết mình bị đau nhức phần đùi, không thể ngồi dậy và nằm li bì trên giường suốt ngày hôm sau. Do bố mẹ phải đi làm ca đêm nên chỉ có 1 anh trai ngủ cùng phòng với bé. 7 giờ sáng ngày 5/9, người anh đến gọi thì phát hiện em trai đã mất. Khám nghiệm pháp y cho thấy cậu bé đã qua đời trước đó 3 hoặc 4 tiếng. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé có thể đã chết trong giấc ngủ vào khoảng 3 giờ sáng do bị ép tim. Gia đình đã chất vấn nhưng nhà trường giữ im lặng và cho biết sẽ điều tra về việc này.
Nguyên nhân cái chết ít nhiều có liên quan đến việc bị phạt thụt dầu 100 lần trước đó
Quá bức xúc, chú ruột của bé trai đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội vào ngày 6/9, nói về việc rõ ràng cô giáo biết rằng học sinh của mình đang bệnh nhưng vẫn phạt nặng, dẫn đến cái chết đau đớn của đứa trẻ. 2 ngày sau đó, trước sức ép của dư luận, nhà trường và cô giáo buộc phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận trách nhiệm. Giáo viên phạt bé trao hiện vẫn đang làm việc tại trường.
Gia đình cậu bé dù rất tức giận nhưng họ muốn trường hợp này là tấm gương cho những giáo viên không suy nghĩ trước khi trừng phạt học sinh của mình. Hình phạt là cần thiết trong nhà trường, nhưng cần nghĩ đến sức khỏe, tâm lý của học sinh. Cách đây không lâu, hình ảnh một bé gái với mái tóc bị cắt trụi phần trước cũng khiến nhiều người bức xúc.
Cô bé bị giáo viên lấy kéo hớt tóc trước theo quy định không được để qua lỗ tai
Mẹ bé gái cho biết giáo viên trong trường cho rằng cô bé đã vi phạm quy định tóc phía trước không được dài quá lỗ tai nên đã dùng kéo “xởn” đi phần dài phía trước, để lại một phần tóc lởm chởm rất khó coi. Nhưng trên cả là sự thất vọng và xấu hổ của cô bé tuổi teen, liệu trừng phạt như vậy có khiến việc học hành, tuân thủ nội quy của nhà trường có tốt hơn không.
Giáo dục là để học sinh ý thức việc làm sai của mình chứ không phải hạ nhục hay trừng phạt như cậu chuyện buồn của bé trai 13 tuổi qua đời sau khi bị giáo viên phạt thụt dầu.
Bài và ảnh tổng hợp từ SN, KS….


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1