Em bé làm các bác sĩ choáng váng khi sống sót sau Covid sau khi mẹ 'lên kế hoạch tang lễ'

Mỗi một em bé xuất hiện trong cuộc đời này đều là một phép lành.

Nếu tên của chúng ta gắn liền với một ý nghĩa đặc biệt, đôi khi chúng ta sẽ làm nên những điều đặc biệt. Các mẹ có tin như vậy không? Sáng nay em đọc tin về một em bé sống sót sau mắc cô Vít, mới phát hiện ra cả họ và tên của bé rất kỳ lạ nè các mẹ.

Em đọc trên GlasglowTimes thì một em bé dũng cảm đã khiến các bác sĩ choáng váng khi đã chiến đấu để sống sót sau khi mắc cô Vít. Điều đáng nói là mẹ cô bé đã buồn bã lên kế hoạch tổ chức đám tang cho con, nhưng rốt cuộc thì trò “phá game” của cô nhóc đã khiến bố mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

hình ảnh

Cặp song sinh sau khi chào đời (Ảnh GGT)

Bé gái Averly McGuinness (Scotland) được thông báo khó có thể qua khỏi sau khi nhiễm cô Vít. Điều này khiến người mẹ trẻ Chloe Connolly vô cùng đau đớn. Ở tuổi 25, cô Chloe đã sinh non 9 tuần cặp song sinh Averly và Esmaè của cô ấy tại Bệnh viện Đại học Wishaw. Bé gái Averly được chẩn đoán mắc cô Vít sau khi chào đời một tháng, và tình trạng cô bé những ngày sau còn thảm thương hơn.

Trong khi người chị song sinh của mình không mắc cô Vít thì Averly yếu hơn, tiến triển bệnh nặng hơn. Em bé sơ sinh bị bệnh phổi mãn tính do được sinh ra quá sớm, phổi chưa hoàn chỉnh và cô Vít nhanh chóng xâm nhập vào các cơ quan. Các bác sĩ đã chuyển bé sơ sinh mắc cô Vít đến Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia ở Glasgow vì Averly hôn mê sau khi chào đời, được nối với máy thở. Họ cũng nói với gia đình rằng hãy chuẩn bị tinh thần tạm biệt đứa con này, bởi thực tế dường như mọi thứ không hề thuận lợi cho Averly. Cô bé sinh non, mắc cô Vít, phổi bị tấn công và rơi vào tình trạng hôn mê.

Chloe đau khổ bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp tang lễ cho Averly vì cô lo sợ điều tồi tệ nhất, thậm chí người mẹ trẻ cũng đã đặt hoa trong đám tiễn con mình. Nhưng sau đó cô ngạc nhiên khi đứa bé kiên quyết chiến đấu và sống sót.

“Các bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng thậm chí họ còn không biết em bé có thể sống trong 24 giờ tới hay không. “Họ chuyển con bé đến Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia và có một bác sĩ phẫu thuật sơ sinh trên xe cấp cứu, đề phòng trường hợp xấu nhất. Chúng tôi lái xe phía sau họ và tôi đã rớt nước mắt khi nghĩ đến đứa con phi thường này. Sau đó tôi đã lên kế hoạch làm đám tiễn cho con, bao gồm cả việc đặt hoa, đi tìm người làm lễ”

hình ảnh

Bố mẹ Averly đã chuẩn bị trước cho đám tiễn con (Ảnh GGT)

Giờ đây Chloe thở phào nhẹ nhõm khi cô không thực sự phải làm đám tiễn cho con. Sau khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Hoàng gia, Averly đã bắt đầu tiền triển tốt hơn. Bố và mẹ cô bé vào thăm cô mỗi ngày, tuy chỉ được nhìn con qua ô cửa kính nhưng họ không ngừng gửi đến em bé của họ những lời động viên yêu thương.

Như một phép màu, hai tuần sau khi các bác sĩ chẩn đoán không thể qua khỏi, Averly đã có thể rút máy thở và khỏe mạnh. Và cô bé quay về Bệnh viện nhi Wishaw để đoàn tụ với người chị song sinh của mình, điều khiến các bác sĩ rất sốc.

 “Khi con tôi trở lại đơn vị sơ sinh Wishaw, tất cả các nhân viên đều rất sốc khi nhìn thấy nó. Tôi không biết cô bé đã làm điều đó như thế nào, nó rất yếu và thậm chí ngay cả tôi cũng tin rằng con tôi sẽ khó mà sống sót”, người mẹ trẻ nhớ lại giây phút gặp con trong Bệnh viện Wishaw

Ngoài cặp song sinh, vợ chồng Chloe còn có hai đứa con khác là Aillie McGuinness, một tuổi và Ollie Ritchie, tám tuổi. Cả gia đình đều bị nhiễm cô Vít, trừ bé gái trong cặp song sinh

Nhà. Nhưng giờ đây, cả hai bé gái đều đã về chung một nhà, dù lúc mới sinh phải tách ra để nuôi trong ICU, sau đó là chữa trị cho bé gái mắc cô Vít.

 “Các bác sĩ và y tá đều rất xuất sắc, tất cả những người mà chúng tôi gặp gỡ đều ủng hộ chúng tôi và nếu không có họ, chúng tôi thực sự khó lòng vượt qua giai đoạn khó khăn. Cả nhà đều bị mắc cô Vít, một đứa con trong phòng chăm sóc đặc biệt, một đứa khác được chẩn đoán không thể qua khỏi. Tôi không biết phải làm gì nếu không có các nhân viên y tế”, Chloe gửi lời cám ơn sâu sắc đến các bác sĩ và nhân viên y tế NHS. Giờ đây việc họ phải làm là trị dứt bệnh phổi cho hai bé gái sinh non.

hình ảnh

Cặp song sinh chào đời sớm 9 tuần đã khỏe mạnh và về nhà (Ảnh GGT)

Các mẹ có thấy họ của bé gái là McGuinness không, nó giống giống Tổ chức Kỷ lục thế giới nhỉ? Những nét nghĩa của cái tên Averly rất đa dạng: món quà của thượng đề, nhẹ tựa lông hồng…, hầu như rất phù hợp với chiến binh nhỏ nảy.

Nguồn GGT