Có những điều mà ở phòng sinh, người ta mới vỡ lẽ, hoặc chắc chắn cho những dự cảm trước đó của mình.

Cuộc sống sau hôn nhân sẽ không còn là màu hồng như thuở yêu nhau, đặc biệt là sau khi có con. Đằng sau cánh cửa phòng sinh có những câu chuyện cười ra nước mắt, hoặc đau đến đến tê dại. Khoảnh khắc ấy, mọi sự tập trung của người mẹ là con mình. Và đối với nhiều người, sinh con chưa chắc là điều đáng sợ nhất trên bàn đẻ.

Một người đàn ông gần đây đã chia sẻ về câu chuyện của mình, và mong các mẹ đã có kinh nghiệm có thể cho anh ta biết làm cách nào để giữ lấy cuộc hôn nhân khi vợ anh sau sinh đã ôm con về nhà cha mẹ ruột. Anh cho biết mình và vợ vốn là đồng nghiệp cùng công ty, từ từ đến với nhau sau những bất đồng ban đầu. Vợ anh sinh ra trong một gia đình khá giả, là người nóng tính nhưng thành thật, ít để bụng, với mọi người luôn rộng rãi phóng khoáng. Họ đi đến quyết định kết hôn không lâu sau đó.

Tuy nhiên, ngày rước dâu có một chuyện xảy ra. Đó là khi về đến nhà chồng, đột nhiên mọi người thấy mẹ anh ngồi trước nhà, kế bên là một chiếc thau. Vị trưởng họ cho biết tục lệ của gia đình là con dâu đến ngõ phải rửa chân cho mẹ chồng. Cô dâu chú rể đều ngơ ngác, nhưng để giữ hòa khí gia đình, cô đành phải tuân theo. Bố mẹ vợ của anh cũng có phần khó chịu, sau đó anh và vợ thuyết phục mãi họ mới nguôi ngoai, bởi bố mẹ vợ cho rằng con gái ở nhà còn chưa bao giờ bị bắt rửa chân cho bố mẹ.

hình ảnh

Ảnh QQ

Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau đó, sau khi kết hôn, mẹ anh nói rằng vợ chồng làm cùng công ty không tốt. Vợ anh nên ở nhà để chăm sóc sức khỏe, sớm sinh quý tử. Vậy là vợ anh chiều theo ý mẹ chồng. Tuy nhiên tối đến cô nói với chồng, nước mắt lã chã, rằng ở nhà thật sự không có thời gian nghỉ ngơi, nói gì đến chăm sóc sức khỏe. Việc nhà về cơ bản đã trở thành công việc độc quyền của cô. Nhiều khi làm sai bị mẹ chồng mắng mỏ, nhưng anh thuyết phục vợ cố chịu đựng một thời gian. Khi nào có dịp thì sẽ xin mẹ ra ngoài ở, anh đã nhắm sẵn một chung cư gần chung cư. Chẳng ngờ mẹ anh đứng ở ngoài nghe được lại mắng um lên, anh chỉ biết im lặng.

Rồi vợ anh cũng cấn bầu, mẹ anh mừng lắm, còn nói với mọi người rằng bà sắp ẵm một cháu trai to béo. Việc nhà cũng giảm bới, vợ anh vui lắm. Cả hai đều mong mầm sống bé nhỏ này sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống buồn tẻ buồn tẻ của mẹ.

Tuy nhiên vợ anh chuyển dạ sớm 4 tuần, lúc đó bố mẹ vợ đang đi du lịch thì vội vã quay về. Quá trình sinh nở của vợ anh diễn ra không suôn sẻ. Anh và mẹ đứng ở ngoài vì mẹ anh không cho phép anh vào cùng vợ. Sau cánh cửa phòng sinh, một mình người phụ nữ vật lộn, cả chục tiếng đồng hồ vẫn không đạt được điều kiện sinh, mặt đầy mồ hôi và kiệt sức. Bác sĩ đề nghị sinh mổ nhưng mẹ anh miễn cưỡng, nguyên nhân là do sinh thường thì cháu sẽ thông minh hơn??? Bác sĩ chỉ còn cách quay lại chăm sóc cho vợ. Vợ nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, trong lúc tức giận và lo lắng, cô đã sinh một em bé kháu khỉnh.

hình ảnh

Ảnh Tioutiou

Các bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm, những việc khác đã qua nhưng đang vệ sinh cho con thì đột nhiên sản phụ chảy m.áu nhiều hơn, đồng thời máy theo dõi sự sống bất ngờ báo động. Nó cho thấy áp suất m,áu quá thấp để được giữ ở mức độ sống. Bác sĩ vội vàng tiến hành các biện pháp cấp cứu, đồng thời ra ngoài thông báo cho người nhà, yêu cầu ký vào giấy báo bệnh nguy kịch, để bác sĩ tiếp tục cấp cứu.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là mẹ của người đàn ông hỏi là trai hay gái, bác sĩ khẩn khoản yêu cầu ký trước thì chỉ nói là cháu khỏe mạnh, cấp cứu xong sẽ đem em bé ra cho gia đình. Mẹ anh khăng khăng bảo bà cần phải biết trước khi ký. Bác sĩ miễn cưởng, chỉ có thể nói rằng đó là một bé gái. Mẹ anh sau đó đã đưa ra một quyết định còn khó hiểu hơn, bà đã yêu cầu bác sĩ dừng cuộc giải cứu và đẩy sản phụ ra viện. Bác sĩ đã rất bất ngờ và nói rằng sản phụ đang ở giữa lằn ranh sống còn, không thể không được cấp cứu vào lúc này. Mẹ anh vẫn nhất quyết ngăn cản việc cứu, nói rằng dù sao sinh ra sản phẩm tiền mất tật mang thì cứu cũng như không, cùng lắm là kiếm con dâu khác biết đẻ là được.

Lúc này y tá gọi bác sĩ vì sản phụ mất m.áu quá nhiều nên hôn mê, người đàn ông lúc này bất chấp lời mẹ, ký vào giấy. Bác sĩ nghiến răng quay lại phòng cấp cứu, tự mình tung ra hàng loạt biện pháp cứu nguy toàn diện, trong khi mẹ anh ở ngoài không ngừng trách móc con trai, con dâu. Sau tất cả các biện pháp giải cứu, cuối cùng sản phụ tỉnh dậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa Sunnews

Khi tỉnh dậy, cả gia đình chỉ vây quanh con, không có ai bên cạnh, lúc này sản phụ cũng muốn nhìn con nên yếu ớt đòi ôm con nhưng không chú ý. Cuối cùng người chồng cũng không thể chịu đựng được nữa và ôm con đưa cho vợ. Vợ anh nhìn anh, ánh mắt thâm sâu, không nói lời nào, chỉ dụi mặt vào đứa trẻ.

Sau khi xuất viện, vợ anh kiên quyết đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Anh đã cố gắng thuyết phục vợ về nhà nhưng không được. Còn mẹ thì luôn mắng mỏ anh, nói con trai bạc nhược. Khi anh đến thăm con và cố gắng thuyết phục, vợ anh chỉ lạnh lùng đáp:

“Từ tấm gương của tôi, tôi hiểu rằng một gia đình ưu tiên con trai hơn con gái sẽ chỉ bị ám ảnh bởi những đứa con trai hiếu thảo và những bà mẹ chồng hay ức hiếp con dâu, thậm chí không màng đến mạng sống của con dâu. Tôi không muốn con gái tôi phải sống trong một gia đình như vậy, anh hiểu không?”

Người đàn ông đã cố gắng nói rằng anh sẽ sớm mua nhà và dọn ra riêng, không chung đụng với mẹ, nhưng vợ anh vẫn phớt lờ. Bản thân anh không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nên lên mạng hỏi cách để làm vợ đổi ý. Tuy nhiên, hầu hết người dùng mạng xã hội đều cho rằng anh quá nhu nhược, may là vợ anh được cứu, nếu không thì con anh sẽ mồ côi mẹ. Liệu mẹ anh và anh có thể nuôi dạy đứa trẻ tử tế không? Nếu thật tâm muốn vợ đổi ý, anh phải chứng tỏ rằng anh có thể yêu thương và bảo vệ vợ con mình. Ai cũng biết mang thai và sinh nở là việc của người phụ nữ, không ai thay thế được, nhưng đứa con là kết tinh của tình yêu thương giữa người cha và người mẹ, trong chuyện này, mặc cảm của người đàn ông vô hình chung càng tô đậm.

Khi một người phụ nữ đang vật lộn sau cánh cửa phòng sinh, trải qua thử thách sinh tử, tất cả những gì cô ấy mong đợi là sự che chở của một người chồng không bao giờ rời bỏ. Một giường bệnh, hai sinh mệnh, đó là cái ch.ết gần nhất và cũng là cái hy vọng gần nhất, mỗi ngày vui buồn, sinh tử đều tụ lại, tản mát ra.Nếu bệnh viện kiểm tra nhân tính của thế giới, thì phòng sinh kiểm tra độ chín của tình yêu.

Một cuộc hôn nhân đáng tin cậy là nếu vợ cần, tôi sẽ có nghĩa vụ phải xuất hiện. Tình yêu đích thực nên thế, dù không thể cùng em đi qua cổng địa ngục, cũng không thể cùng em trải qua ngàn cánh buồm đau khổ này, thì trước tiên người chồng cũng phải lao đến trước vợ và nói với cô ấy rằng, cô là tất cả mọi thứ. Một số người vui mừng vì sự xuất hiện của đứa trẻ, và một số người cảm thấy đau khổ vì nỗi đau sản phụ trải qua. Nếu vào phòng sinh có thể thấy rõ sự quan tâm của gia đình thì chính tại phòng sinh, mới thấy rõ hơn tấm chân tình của một người đàn ông.

Yêu ai thì không thể chỉ nói suông, chỉ có lời thề mới có thể chịu đựng được thử thách là tình cảm chân thật, đặc biệt là lời hứa trước cửa phòng sinh càng mang thêm sức sống. Trong phòng sinh, sản phụ đang lơ lửng trên bờ vực của sự sống và cái ch.ết;

Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông không bao giờ rời đi, và đó là tình yêu thực sự đi cùng anh ta.

Một người đã chia sẻ một câu chuyện có thật: Trong phòng sinh, một người mẹ liên tục la hét vì quá đau, còn các y tá, bác sĩ thì mồ hôi nhễ nhại vì chị. Cho đến khi một tiếng khóc lớn xuyên qua làn sương mù của mọi người, người mẹ đã cố gắng hết sức để sinh con. Bên ngoài phòng sinh, khi chồng nhìn thấy một bé gái trong xe đẩy, khuôn mặt mong đợi của anh lập tức chuyển sang màu xanh lạnh. Anh ta còn chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ, cứ thế chạy đi hút thuốc.

Một bên là quyết định sinh tử, một bên là sự thờ ơ.

Có vẻ như cuộc sống và cái ch.ết mà vợ anh ta trải qua vừa rồi đã bị coi nhẹ đến mức vô nghĩa.

Điều ớn lạnh nhất trên thế giới là 100% nỗ lực của một người có thể bị phá hủy bởi 1% lời chế nhạo của người khác. Chẳng trách một số người thở dài rằng đôi khi mắt chúng ta có thể nhìn thấy vũ trụ, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bản chất tàn nhẫn nhất của con người. Một người đàn ông có thể làm tổn thương một người phụ nữ không nhất thiết vì anh ta yêu người khác, mà vì anh ta làm cô ấy thất vọng khi cô ấy đặt kỳ vọng, và không ủng hộ cô ấy khi cô ấy dễ bị tổn thương

Và đếm ngược những khoảnh khắc mong đợi nhất và dễ tổn thương nhất của phụ nữ, sinh con là một trong số đó.

Nguồn QQ