Chẳng có đứa trẻ nào không muốn ở cùng mẹ, nhưng bé A. lại hơn một lần nài nỉ ông như thế mỗi khi em xuất viện.
Kể từ khi biết cháu gái 3 tuổi của mình là Đỗ Ngọc A. nhập viện, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội của bé A.) chưa một lần ngon giấc. Những lần trước khi nhận tin cháu bị nhập viện thì ông đều bỏ qua, vì ông nghĩ có lẽ vì cháu mình bất cẩn, còn nhỏ nên nghịch dại… Thế nhưng sự việc lần này, thực sự ông không thể nào có thể nhắm mắt làm ngơ…
Theo báo Vnexpress đưa tin thì chiều 17/1, bé Đỗ Ngọc A. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Khi khám sơ bộ, bác sĩ thấy tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần và chuẩn đoán ban đầu bị viêm màng não.
8 tháng ở với mẹ thì có đến 4 lần nhập viện
Theo lời chia sẻ của ông Chức thì gia đình con trai ông là Đỗ Văn Tr. lấy chị Nguyễn Thị L. khoảng 10 năm nay và có với nhau 3 người con. Bé gái lớn hiện đang học lớp 3 còn bé út là A. đang 3 tuổi. Cuộc sống có lẽ sẽ bình yên trôi qua như vậy cho đến khi vào đầu năm 2021, chị L. bất ngờ bỏ chồng và đi khỏi nhà.
Mẹ của bé gái 3 tuổi. Nguồn hình: FBNV
Mặc dù cả nhà đã cố gắng đi tìm nhưng cũng không biết tung tích của con dâu ở đâu, sau đó ông đành nhờ các kênh thông tin mới tìm được chị L. về nhà. Tuy nhiên mặc cho sự vun đắp của 2 bên gia đình, chị L. vẫn quyết định ly hôn vì cho rằng chồng không làm ra tiền. Bé A. ở cùng bố và ông nội tại thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, đến khoảng tháng 5/2021 thì về ở cùng mẹ. Kể từ ngày cháu về ở với mẹ đến nay mới được khoảng 8 tháng nhưng gia đình ông Chức liên tục nhận tin dữ về việc bé A.
Ông Nội của bé gái 3 tuổi.Nguồn hình: Vnexpress
Thứ nhất, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi từng hôn mê vì ngộ đ.ộc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Thứ hai, khoảng 1 tháng trước, bé gái này phải nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa, nuốt ba đinh vít.
Thứ ba, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.
Thứ tư, ông nội em bé đã phát hiện tình trạng nguy kịch của cháu mình và gọi điện cầu cứu tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 vào trưa 17/1. Hiện tại, em bé đang ở tình trạng nguy kịch. Những thông tin này khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì những tình tiết đáng sợ, đặc biệt là việc em bé nhiều lần gặp vấn đề về sức khỏe.
Bé gái 3 tuổi.Nguồn hình: Vnexpress
Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, TP Hà Nội chia sẻ với báo chí, chiều 17/1/2022, Khoa Cấp cứu cho biết, sau khi chụp X-quang, các bác sĩ giật mình phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong.
Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng, trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Thông tin từ báo Vnexpress cho biết, tối 18/1, hơn 10 người thân của bé ngồi túc trực kín trước cửa khoa Hồi sức cấp cứu nhi và cổng Bệnh viện Xanh Pôn, không ai muốn về sau khi bác sĩ thông báo "sức khoẻ tiên lượng xấu, đang hôn mê sâu".
“Cháu không muốn ở với mẹ, cháu muốn về với ông”
Càng đau lòng hơn khi mỗi lần đến gặp cháu ở bệnh viện, bé A. đều nằng nặc xin về ở với ông, không muốn ở với mẹ nữa. Chỉ có điều, bé A. chưa bao giờ chia sẻ cho ông nghe về việc mình bị mẹ đánh hay người khác đánh, nên ông chưa bao giờ tìm hiểu sâu sắc về nguyên nhân mỗi lần cháu mình nhập viện.
Người đàn ông 68 tuổi này cũng khẳng định cuộc sống giữa con dâu và con trai không có xung đột gì lớn. Lần ông gặp cháu Ngọc A. gần nhất là cách đây hơn 1 tháng và bé gái này không có biểu hiện gì khác biệt.
Từ lúc nghe tin cháu mình đang nguy kịch, tiên lượng không qua khỏi cao, ông Chức và một số người thân vẫn luôn túc trực ở bệnh viện.
"Từ trưa tới giờ tôi chưa ăn hột gì vào bụng. Nghe tin cháu... mà tôi rụng rời chân tay...", người đàn ông 68 tuổi buồn bã chia sẻ.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (32 tuổi, đang sống ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là bác dâu cháu bé, cho biết khi bố mẹ cháu chưa ly hôn thì tình trạng sức khoẻ của cháu A. hoàn toàn bình thường. Nhưng sau khi bố mẹ ly hôn, có nhiều bất thường về sức khoẻ bé, nhưng gia đình vẫn muốn mẹ cháu quay lại với bố nên không truy vấn.
Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh. Nguồn hình: Thanh Niên
Chị Huyền Anh cho biết thêm "...thời điểm cháu được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất cấp cứu, có một người đàn ông cùng chở cháu bé và mẹ cháu. Thậm chí, mẹ cháu còn làm rơi cả cháu bé trong quá trình đưa con đi cấp cứu. Gia đình đã nhiều lần khuyên bảo mẹ cháu về để nuôi dạy con cái nhưng mẹ cháu không đồng ý. Hiện nay, mẹ cháu cũng đang mang thai…”
Thông tin thêm từ báo Thanh Niên cho biết, chị L. và người tình cùng đi thuê trọ từ tháng 9/2021, cả hai cùng làm mộc. Những người hàng xóm cho biết, thỉnh thoảng có nghe thấy hai người cãi nhau, "có khi chửi nhau to ầm ầm", nhưng không đập phá đồ đạc, không đánh nhau.
Hôn nhân không hạnh phúc, tại sao trẻ phải là người gánh chịu nỗi đau
Dù không muốn tin vào sự thật, nhưng câu chuyện của bé Đỗ Ngọc A. ở trên và sự ra đi của bé Vân An (8 tuổi) bị dì ghẻ mạnh tay đến mức không qua khỏi tại Tp.HCM đều xuất phát từ những gia đình có bố mẹ ly hôn.
Đành rằng ly hôn là sự lựa chọn khi cả 2 vợ chồng cảm thấy không còn tiếng nói chung, không còn cảm thấy hạnh phúc, nhưng đối với trẻ nhỏ, chúng không có sự lựa chọn ai là cha, là mẹ khi đến với thế giới này nên khi ba mẹ ly hôn, trẻ là người cảm thấy thiệt thòi và cô đơn nhất.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, trú xã Canh Nậu, bố bé A) cho biết: “Từ ngày L. đưa con đi, 2 người sống thế nào tôi không nắm được, cô ấy cũng ít đưa con về. Nhận tin con gặp nạn tôi rất đau buồn, cả đêm không ngủ được nhưng không biết phải làm thế nào”.
Bố ruột của bé gái 3 tuổi. Nguồn hình: Thanh Niên
Sau vụ việc của bé Vân An tại Tp.Hồ Chí Minh, nhiều người cho rằng sau ly hôn, nếu có thể, tốt nhất các bà mẹ hãy làm đủ mọi cách để giành quyền nuôi con, có như vậy thì sự an toàn của trẻ mới được đảm bảo. Tuy nhiên sau câu chuyện của bé Đỗ Ngọc A. ở bài viết trên, liệu chúng ta còn ai dám khẳng định rằng, cuộc sống của trẻ chỉ cần có mẹ ở bên là được an nhiên.
Chỉ trong vòng 8 tháng ở với mẹ, bé A. đã có đến 4 lần nhập viện, chưa hết, đối với đứa trẻ mới chỉ lên 3 sự việc đau lòng vừa qua thì có lẽ chẳng ai có thể tin vào mắt mình sau khi xem hình ảnh chụp từ x-quang.
Bố và bà Nội bé 3 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nguồn hình: vietnamnet
Trên thực tế, ly hôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái, vì vậy là cha mẹ thương con, xin hãy cẩn thận khi đi đến quyết định này, đừng biến một đứa trẻ vô tội trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân bất hạnh. Vì con cái, xin hãy gạt bỏ những suy nghĩ ích kỷ của mình, nhiều cặp vợ chồng cho rằng, ly hôn chính là giải thoát nhau, có lẽ đó chỉ là cách để người ta “đổ thừa” cho sự ích kỷ của chính bản thân vì họ chỉ nghĩ đến sự thoải mái tâm trí mà quên đi những vết sẹo mà mình đã gây ra cho con cái.

