Cô bé mới 3 tuổi nhưng đã vô cùng ngoan ngoãn và tự lập, chắc mẹ dạy con rất khéo đây.

Em có một đứa cháu giờ gần lớp 5 rồi mà đến việc ăn bố mẹ cũng phải đút cho ăn, làm gì không vừa ý là nó lăn ra giữa nhà. Cũng có góp ý nhưng anh chị em thì xót con một nên vẫn nuông chiều lắm. Con mình thì đương nhiên ai cũng yêu cũng thương, nhưng nuông chiều con quá mức vừa khiến con không thể tự lập, lại có thể hình thành những tính xấu về sau đó các mẹ. Có những em bé dù còn rất nhỏ nhưng đã vô cùng ngoan ngoãn và tự lập luôn, hôm qua mới xem được hình ảnh một em bé 3 tuổi ngồi ngoài phòng thi chờ mẹ suốt 2 tiếng mà chẳng khóc quấy gì luôn nè.

Video được đăng tải lên mạng quay lại cảnh một em bé 3 tuổi đang ngồi trước một hành lang dài không một bóng người. Được biết đây là một trường thi, bé gái ngồi trước cửa phòng chờ mẹ đang dự thi bên trong, rất ngoan ngoãn và không hề quấy khóc.

hình ảnh

Em bé một mình đợi mẹ ngoài hành lang phòng thi. Ảnh: Sohu

Trong hơn 2 tiếng đồng hồ mẹ làm bài, bé gái chỉ ngồi yên một chỗ, tuyệt đối không đi đâu. Có lúc em bé lấy ra trong túi một miếng bánh mì ngọt sau đó chậm rãi ăn hết, chán quá thì em bé lại thầm hát một số bài hát. Khi buồn ngủ thì nằm dài xuống ghế hoặc ngồi im phăng phắc dựa lưng vào tường, mắt lim dim, kiên nhẫn đợi mẹ suốt 2 tiếng đồng hồ không hề quấy khóc.

Mẹ em bé cho biết đây là kỳ thi quan trọng đối với sự nghiệp của cô, sẽ giúp cô có được một công việc tốt hơn để nuôi con. Cô cũng hoàn toàn không muốn mang con theo để con phải ngồi ở ngoài chờ suốt mấy tiếng đồng hồ không hề thoải mái như thế, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy. Người mẹ cũng chia sẻ do hoàn cảnh gia đình neo người, con gái được mẹ dạy tự lập từ sớm, rất nghe lời mẹ. Khi được mẹ dặn ngồi trước phòng thi không được đi đâu, cũng không quấy khóc cho mẹ yên tâm làm bài, cô bé đã ngoan ngoãn làm theo.

hình ảnh

Vô cùng ngoan ngoãn, không khóc quấy. Ảnh: Sohu

Nhiều người thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên, vì không phải em bé 3 tuổi nào cũng có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế được. Rất nhiều bình luận để lại bên dưới bài đăng:

- Nhìn thấy thương quá à, ngủ gật trên ghế luôn kìa chắc em mệt lắm nhưng chẳng quấy chút nào.

- Mới 3 tuổi mà ngoan ngoãn hết sức, em bé hiểu chuyện thế mẹ cũng đỡ lo.

- Ôi nhìn con người ta nghĩ lại con mình đến khổ, giờ 4 tuổi mỗi lần mẹ ra khỏi nhà vẫn khóc đòi đi theo cho bằng được, toàn phải lén lút trốn đi không thôi.

- Chắc chắn người mẹ cũng dạy con rất khéo nên em bé còn nhỏ mới 3 tuổi đã hiểu chuyện, tự lập như vậy.

- Dạy trẻ nhỏ tự lập không phải là chuyện dễ, vì thời buổi ngày nay đa số phụ huynh đều rất nuông chiều con cái, lo con bị này bị kia nên đâu dám để trẻ tự trải nghiệm.

- Thương ghê luôn á, nguyên hành lang vắng vẻ có mình em nhưng vẫn rất ngoan cho mẹ làm bài. Chúc mẹ bé đạt kết quả tốt nhé!

Tự lập là bài học vô cùng cần thiết các bố mẹ nên rèn luyện cho con ngay từ khi còn nhỏ. Dạy con tự lập sớm không phải là không thương con, mà điều này thực sự rất tốt cho tương lai của bé sau này. Với trẻ nhỏ, các bài học về tự lập đôi khi đơn giản chỉ là đến bữa con tự biết ngồi vào bần ăn, biết cất đồ chơi sau khi chơi xong, tự chọn quần áo, biết phụ giúp bố mẹ một số việc vặt,… Đừng vì thương con mà làm tất cả mọi thứ thay con, một khi được nuông chiều quá mức, trẻ sẽ dễ hình thành tính ỷ lại, ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân đấy các mẹ ơi.