Bà cụ thật có phước phần, tuổi xế chiều có đến tận 4 con tranh nhau trả hiếu, chứ không phải đùn đẩy, chê phiền.
Với người lớn tuổi, còn hạnh phúc nào hơn khi về già được sống quây quần bên con cháu. Họ không cần nhà cao cửa rộng, không cần ăn ngon, tiền của cũng chẳng mang theo được xuống cửu tuyền. Cái người già cần là tình thân. Nhưng đâu phải người già nào cũng có phúc hưởng hiếu thuận của con cháu.
Mới đây, hình ảnh một lão bà cười mãn nguyện đã khiến cư dân mạng xứ Trung “nổ” bình luận. Theo lời kể thì bà có phước phần lắm luôn, 4 con tranh nhau phụng dưỡng mẹ già 90 tuổi. Con cái đứa nào cũng mong được nuôi mẹ. Thấy con hiếu thuận, bảo sao bà gần trăm tuổi vẫn khỏe mạnh phây phây.
Cụ già 90 tuổi bên con trai. Ảnh: DDN
Câu chuyện 4 con tranh nhau phụng dưỡng mẹ già được người con út trong nhà kể lại trên mạng. Anh tên là Lý Phúc Châu, là người con thứ tư. Các anh em của Phúc Châu thường thay phiên nhau chăm sóc mẹ già. Vì con nào cũng đòi giành mẹ về nuôi cho bằng được nên người mẹ đưa ra quyết định công bằng.
Bà sẽ ở nhà mỗi con 2 tháng, xong sẽ chuyển qua nhà đứa con khác. Có lần, người con thứ 3 đến đón mẹ ở nhà người thứ 2 sớm hơn ngày hẹn. Lúc đi làm về, không thấy mẹ, người thứ 2 chạy sang nhà em mắng một trận. Người em bảo tại nay thấy trời đẹp, tranh thủ đón mẹ về. Thật ra là do con trai, con dâu nhớ mẹ nên cố ý sang đón sớm.
Người mẹ thấy các con cãi nhau mà cười tít mắt. Anh em giành nhau nuôi mẹ không vì điều gì khác, chỉ muốn phụng dưỡng, làm tròn đạo hiếu, chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hiện mẹ anh vẫn ở nhà của người anh cả. Thậm chí họ đã quyết định xong năm sau bà sẽ ở nhà ai ăn tết.
Mỗi lần đại gia đình họp mặt đều rộn tiếng cười. Đặc biệt là cụ bà, luôn nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Nghe cứ như trên phim, ảo ma Canada nhưng lại là chuyện có thật. Nếu chịu khó quan sát, vẫn còn rất nhiều gia đình con cháu hiếu thuận với người già.
Thấy các con cãi nhau mà bà cười tít mắt (ảnh trái), cô con dâu cũng rất thương bà (ảnh phải). Ảnh: DDN
Hâm mộ nhất là những gia đình tam đại đồng đường, thậm chí cả 4 thế hệ ở cùng một mái nhà. Bước vào là cảm nhận được ngay nề nếp, gia phong, tình thân gắn kết. Vì sống với ông bà, thấy cha mẹ hiếu thảo với người già, trẻ con sẽ học được đức tính này, cứ thế truyền đời.
Những câu chuyện về con cái hiếu thảo, phụng dưỡng mẹ già rất cần được chia sẻ. Như vậy sẽ lan tỏa chữ hiếu, tình thân đến nhiều gia đình, nhất là lứa trẻ bây giờ. Khi mà ti vi, điện thoại khiến con xa cách cha mẹ, cắm cúi vào thế giới ảo của riêng mình. Hoặc chỉ biết hưởng thụ những của cải, vật chất mà cha mẹ chu cấp, lại chẳng biết ghi nhớ công ơn.
Em từng đọc được câu chuyện về cụ bà khổ đau đoạn cuối đời ở TPHCM. Lúc bà còn hai căn nhà trị giá hàng tỷ, 10 đứa con vô cùng hiếu thuận. Khi ông mất, bà cũng ở tuổi gần đất xa trời liền quyết định bán nhà chia cho con. Bà định bán nhà đi, bà sẽ ở với mỗi đứa con một tháng để cảm nhận tình thân con cháu.
Ai mà ngờ, phát sinh mâu thuẫn khi phân chia tài sản, các con trở mặt, đùn đẩy mẹ cho anh cả nuôi. Nhưng dâu cả nghịch với bà, thế là bà sống lây lất, khổ sở từ nhà đứa này sang nhà đứa kia. Có lúc buồn quá, bà ra đường ăn xin, ngủ nhờ cho qua ngày. Bởi vậy mới có câu nói đầy xót xa: “1 mẹ có thể nuôi lớn 10 con, nhưng 10 con không nuôi được 1 mẹ già”. Cùng là người làm mẹ, bà thì các con giành nhau nuôi, bà thì con đùn đẩy chẳng nhận.
Mẹ 90 tuổi được các con tranh nhau phụng dưỡng. Ảnh: DDN
Suy ra việc dạy con hiếu thảo, biết ơn từ lúc nhỏ rất quan trọng. Mẹ có thể áp dụng những cách sau:
- Cha mẹ làm tấm gương hiếu thảo cho con.
- Dạy con biết cảm ơn và xin lỗi.
- Dạy con biết nghĩ cho người khác.
- Cho con chia sẻ việc nhà.
- Kể con nghe những câu chuyện về lòng hiếu thảo.
- Cho trẻ tận mắt thấy tình mẹ con như xem tranh, xem phim hoạt hình.
Sinh con, nuôi con, mẹ đâu cần con báo đáp. Nhưng nhất định phải dạy con chữ hiếu. Không cần đến nỗi 4 con tranh phụng dưỡng mẹ như cụ bà ở trên. Chỉ cần đừng lâm vào cảnh con cái đùn đẩy, 10 con không nuôi nổi 1 mẹ là được.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1