Người ta nói, người chân thành sẽ gặp được chân tình, nhưng trong trường hợp này thì không đúng rồi.
Ai trong chúng ta cũng muốn yêu và được yêu, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì tình yêu vẫn là thứ làm chúng ta mong muốn có được. Nhìn những cặp đôi đang yêu mà xem, họ tranh thủ mọi khoảnh khắc để ở bên nhau, luôn nghĩ về nhau mọi lúc mọi nơi. Còn những cặp vợ chồng, họ gắn kết với nhau không chỉ là tình yêu mà còn là tình nghĩa, là trách nhiệm. Chính vì vậy, dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì, họ vẫn chọn ở bên cạnh nhau.
Yêu nhau dù nhiều đến mấy, điều mà các cặp đôi lo ngại nhất chính là yêu xa. 2 người ở 2 nơi, khoảng cách địa lý, sự khác biệt về nơi sống, thời gian, các sự kiện xung quanh dần dần tạo nên khoảng cách trong lòng của cả 2. Yêu xa mà cuối cùng vẫn có thể lấy nhau đúng là chuyện hiếm có.
Ảnh minh họa, Vietgiaitri
Một cô gái vừa chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện tình cảm đau lòng của mình. Cô cho biết mình và bạn trai yêu nhau từ thời cấp 3 rồi sau đó anh chàng qua Hàn du học. Anh nhắn cô hãy chờ đợi đến khi quay về anh sẽ bù đắp.
3 năm bền chí chờ đợi, cô đâu có ngờ khi anh chàng quay về quê hương lại mang theo một cô gái khác và nói rằng hai người sẽ tổ chức đám cưới. Cô gái quá đau đớn khi đến giờ phút này cả hai vẫn chưa chính thức chia tay nhưng anh ta âm thầm tặng cho cô sự thất vọng quá lớn:
"Em vừa nhận được thiệp mời từ người yêu em mọi người ạ. Bọn em yêu nhau từ hồi học cấp 3, tình cảm sâu đậm, yêu cứ yêu chẳng nghĩ gì xa xôi.
Thế xong đùng một cái người yêu em đi du học Hàn theo diện tự túc, trước khi đi dặn em ở nhà chung thủy đợi chờ, 3 năm về anh sẽ bù đắp cho em xứng đáng.
Ban đầu em cũng hơi lo nhưng vì tình cảm nhiều nên em chấp nhận. Mà yêu xa thì mọi người cũng biết đấy, vừa nhớ lại vừa buồn tủi, đủ các cung bậc cảm xúc, nhưng vì tin vào lời hứa của anh mà em chưa một lần nào thay lòng.
2 năm đầu bọn em vẫn bình thường, cho tới năm nay thì anh bắt đầu lơi dần, ít nhắn tin hỏi han, gọi điện, thậm chí có những tuần bọn em chỉ nói chuyện với nhau được 1 lần và toàn là vào những lúc khuya muộn. Em gặng hỏi nhiều lần nhưng người yêu em bảo không có vấn đề gì, chỉ là anh bận thôi.
Thế mà đùng một cái anh trở về mọi người ạ, không báo trước, không cần em ra đón, nhưng anh không về một mình mà dắt theo một cô gái, cô ấy còn đang mang thai luôn. Cho đến hiện tại, bọn em còn chưa chính thức chia tay.
Hóa ra trong khi em son sắt đợi chờ thì anh ở bên đấy đã có người yêu khác, cả hai say đắm sinh hoạt với nhau xong giờ có em bé thì về cưới mọi người ạ.
Trước đây đôi ba lần em gặng hỏi sau này về anh sẽ bù đắp gì cho em, anh toàn ậm ừ bảo đến lúc ấy khắc biết, và thế là quà bù đắp của em là một tấm thiệp cưới, một cô gái đang mang thai ạ.
À quên, còn được đi ăn cỗ không mất tiền mừng nữa chứ, chỉ cần tới chúc phúc cho anh thôi".
Ảnh minh họa, Vietnamnet
Tâm sự của cô gái đã làm cư dân mạng vừa giận vừa thương. Giận là vì cô đã quá tin, quá phí thanh xuân cho kẻ không chung thủy. Thương vì cô đến giờ cô vẫn chưa có lời chia tay chính thức nào, chưa bù đắp được gì mà ngược lại còn nhận cái kết quá phũ phàng. Chân thành đâu phải lúc nào cũng có được chân tình.
- 3 năm du học quên cả tiếng Việt, quên luôn cách làm người à.
- Có can đảm mời người yêu cũ đến đám cưới là độ "trơ" thuộc đẳng cấp rồi đây.
- May là bỏ sớm, cưới vào lại khổ.
- Đơn giản mà, 3 năm anh quên cả tiếng Việt thì làm sao anh nhớ được việc yêu em nữa.
Một khi đã thay lòng đổi dạ thì dù ở ngay cạnh bên cũng khó đảm bảo. Cô gái này đâu thể ngờ bạn trai phản bội, làm người con gái khác mang thai trong khi cô ở quê nhà bền lòng chờ đợi. Cô thất vọng và đau khổ khi kẻ bạc tình kia dửng dưng như không, chẳng có chút gì ăn năn, xấu hổ. Anh ta còn mời cô đến dự đám cưới, còn chúc cô tìm được người xứng đáng.
Ảnh minh họa, Báo Hà tĩnh, happy2u
Chuyện yêu xa, chờ đợi, chia tay trong đau khổ vốn đã xảy ra với rất nhiều người. Yêu nhau mà mỗi người một nơi, sự nhung nhớ ban đầu dần biến thành thay lòng đổi dạ. Dù thề non hẹn biển như thế nào, một khi hết thương thì bao nhiêu hứa hẹn cũng vô dụng.
Giờ có trách chàng trai bao nhiêu cũng bằng thừa vì anh ta nào có biết xấu hổ hay đâu chút nào nghĩ suy cho cô gái này. Nếu anh ta còn thương, còn biết nghĩ thì chuyện không xảy ra như vậy.
Chỉ hy vọng cô gái sẽ sớm lấy lại tinh thần, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống để quên đi những đau khổ này. Hãy nghĩ mọi thứ thật đơn giản và tin rằng bản thân mình xứng đáng với người tốt hơn gã bạn trai cũ gấp 1000 lần. Sống thật tốt mỗi ngày, yêu thương bản thân và gia đình, nâng cao giá trị của mình thì tình yêu sẽ gõ cửa và người ấy sẽ bù đắp tất cả những đau khổ, tổn thương mà ai đó đã gây ra.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1