Món quà bất ngờ này của bác xem như là bù đắp phần nào cho sự thiệt thòi của cháu trai, con sinh ra đã không có tay trái.
9 tháng 10 ngày cưu mang con trong bụng, mẹ chỉ mong con chào đời bình an, tay chân đầy đủ, cơ thể lành lặn không khuyết thiếu. Đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao của người làm mẹ. Chứ sinh con ra lỡ hụt mất thứ gì là tội con lắm, khiếm khuyết thua thiệt theo con cả một đời.
Nhưng nếu chẳng may sinh con ra mà con chẳng lành lặn, cha mẹ cũng cố nuôi con chứ sao nỡ bỏ con. Thậm chí, gia đình còn cố gắng bù đắp cho con nhiều hơn để con đỡ thấy tủi thân.
Như chuyện bác đón cháu tan học ở trường mẫu giáo. Ban đầu người ta thấy anh mặc đồ rô bốt cồng kềnh thì tưởng anh làm chuyện lố lăng. Đến khi thấy đứa trẻ thiếu mất cánh tay trái được đón ra mới hiểu, anh làm lố là có lý do. Ai cũng thấy thương cho đứa trẻ còn quá nhỏ đã chịu thiệt thòi hơn các bạn.
Ảnh chụp từ clip, nguồn: Dami
Mới đây, một đoạn clip đã khiến dân mạng xứ Trung thả tim rần rần. Em thì vô tình xem được, thấy dễ thương quá ạ nên muốn chia sẻ câu chuyện với mọi người. Cả hai bác cháu đều đáng yêu, nhưng thương nhất là em bé 4 tuổi.
Trong clip, bác đón cháu tan học trong bộ dạng của một người máy siêu to khổng lồ. Điều này khiến các bạn nhỏ một phen náo nhiệt, cả cổng trường đều tưng bừng vì sự xuất hiện quá bất ngờ này. Nhưng bất ngờ nhất có lẽ là bé trai 4 tuổi, là cháu trai của cái ông rô bốt kia.
Ảnh chụp từ clip, nguồn: Dami
Vì con không ngờ được người máy tới tận trường đón mình. Trong mắt trẻ con, người máy thì là người máy thôi, được người máy đến đón thì “oai” lắm đó. Lúc đầu, một số người cho rằng ông bác này làm lố lấy tiếng. Nhưng sau đó họ phải xin lỗi vì lòng dạ đen tối.
Sở dĩ ông bác này chịu chơi, dám mặc bồ đồ rô bốt khổng lồ đi đón cháu là vì muốn cháu vui, bù đắp thiếu thốn cho cháu. Bé 4 tuổi Sensen từ lúc sinh ra đã không có tay trái. Gia đình luôn cố gắng giúp con có thật nhiều niềm vui. Ở tuổi của con, chắc con đã sớm nhận ra con không giống như các bạn, thiệt thòi hơn các bạn.
Ở nhà, người bác trai này vô cùng thương cháu, mỗi khi cháu muốn đồ chơi gì thì bác đều cố mua bằng được cho cháu. Ai cũng muốn mang đến kỷ niệm thật đẹp, thật nhiều niềm vui cho đứa trẻ đáng thương này.
Ảnh chụp từ clip, nguồn: Dami
Lần này, để cháu có một buổi học trước khi nghỉ hè khó quên, bác quyết định hóa thân thành rô bốt cháu thích. Dưới cái nắng chói chang, bác mất 50 phút mới mặc xong bộ đồ cồng kềnh nặng đến 20 ký. Giây phút bác xuất hiện ở cổng trường mầm non, cháu trai như vỡ òa vì hạnh phúc.
Con dùng tay phải nắm tay rô bốt và đi trong sự ngưỡng mộ của các bạn nhỏ. Bên còn lại chỉ có cánh tay áo buông thõng xuống. Đến lúc này thì chẳng ai dám trách bác trai ô dề, làm lố nữa. Thay vào đó, họ khen ngợi người bác quốc dân, thương cháu nhất trái đất.
“Dù Sensen bị khiếm khuyết thân thể, nhưng cuộc sống cậu bé luôn ngập tràn trong tình yêu thương”. Một bình luận thể hiện sự yêu thương dành cho đứa bé sớm thua thiệt hơn trẻ con nhà người ta. Tin rằng đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ theo cậu bé đến hết cuộc đời.
Ảnh chụp từ clip, nguồn: Dami
Qua câu chuyện này, chỉ mong các bậc cha mẹ đừng ngại thể hiện tình yêu thương với con cái. Trẻ nhỏ rất cần sự yêu thương, như cái cây cần tưới nước để lớn lên. Nhiều khi mình thương con mà để trong lòng, con sẽ không biết, lại tưởng cha mẹ không thương.
Đã thể hiện tình thương con thì cứ mặc kệ ánh mắt người ngoài đi ạ. Kệ họ chê mình làm lố, làm màu, miễn con mình hạnh phúc là được ạ.
*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1