Điều kỳ diệu đã xảy ra với người mẹ sau nhiều lần sảy thai. Em bé chào đời vào ngày 4/10 vừa rồi nặng 6,35kg. Và không có bộ đồ sơ sinh nào vừa vặn với bé.

Thông thường các em bé sơ sinh nặng từ 4 đến 4,5kg đã được xem là “bé bự”. Nhưng mới đây, Cary Patonai ở bang Arizona, Hoa Kỳ đã sinh mổ đứa con thứ ba của mình ở tuần 38 tuần khi vỡ ối tại Trung tâm Y tế Banner Thunderbird ở Glendale, Arizona. Qua siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán em bé nặng hơn 4,8kg nên đã lên lịch sinh mổ. Và điều đáng ngạc nhiên là số cân nặng của bé trai vượt xa dự đoán, bé sơ sinh nặng hơn 6kg chào đời vào ngày 4/10 vừa rồi, ca sinh có cân nặng lớn nhất mà bác sĩ của Cary từng thực hiện trong 27 năm hành nghề.

“Không thể tưởng tượng nổi, 27 năm hành nghề tôi mới đỡ sinh một em bé sumo như thế này. Cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh là khoảng 3,2kg”, bác sĩ của Cary, người cũng từng đỡ đẻ 2 lần trước cho cô nói.

hình ảnh

Finley chào đời đã to gần bằng em bé 4 tháng

Trước đó, chị Cary đã chào đón hai cậu con trai - Devlen 10 tuổi và Everett hai tuổi – cũng đều bằng phương pháp sinh mổ. Hai anh em cũng khá nặng ký khi chào đời, lần lượt là 3,6kg và 5kg. Nhưng cậu em út mới chào đời mới là nhà vô địch về cân nặng.

Bé trai Finley chào đời vào ngày 4/10 vừa rồi nặng 6,35kg. Trong thai kỳ, chị Cary đã rất vất vả với cái bụng to tướng của mình. Em bé quá lớn cộng thêm lượng nước ối gần như gấp đôi khiến những tháng cuối thai kỳ mẹ bầu di chuyển rất khó khăn. Chị Cary cho biết cũng may là mình vỡ ối ở tuần 38, nếu để lâu hơn thì có lẽ em bé sẽ còn nặng cân hơn.

Trong lần siêu âm cuối cùng trước khi lên bàn đẻ, các y tá nói với Cary rằng em bé có thể nặng gần 5kg, nhưng cũng có thể kết quả siêu âm không chính xác. Và đúng là kết quả siêu âm không chính xác thật vì trẻ sơ sinh chào đời nặng 6,35kg

Chỉ vừa mới chào đời, Finley đã phải mặc quần áo dánh cho trẻ từ 6 đến 9 tháng. Không có loại tã sơ sinh nào có thể vừa với cậu bé, do đó bệnh viện đã phải đặt hàng loại tã sơ sinh đặc biệt dành cho em bé sumo này.

'Finnley là một người nổi tiếng ở bệnh viện. Các y tá và bác sĩ không ngừng nói về thằng bé. Khi chào đời, nó đã dài đến 60cm, hơn 10cm so với những em bé sơ sinh bình thường. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần sinh mổ và tôi đã có kinh nghiệm 2 lần trước đó nên mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng khi họ nhấc thằng bé lên, tất cả đều la to. Mọi người đều kinh ngạc, kiểu như, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nào lớn như vậy, tôi không thể tin được. Thằng bé thật hoàn hảo”

hình ảnh

Cary từng mong sẽ sinh thật nhiều con, nhưng lại có vấn đề với u xơ

Ngay sau khi đứa con thứ ba chào đời, chồng chị Cary đã phải huy động người nhà đi mua thêm quần áo vì kích cỡ đồ sơ sinh bình thường quá nhỏ so với Finley. Cậu bé nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với 3 em bé khác, và cân nặng của Finley bằng 3 em bé kia cộng lại.

Ban đầu, vợ chồng Cary giữ lại đồ sơ sinh của 2 đứa con trai đầu cho Finley. Nhưn mọi thứ đều quá nhỏ so với bé sơ sinh chào đời nặng hơn 6kg. Giờ đây cậu bé đang mặc các size từ 6 đến 9 tháng. Finnley đã trải qua tám ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng hiện tại đã trở về nhà với gia đình của mình.

Cary là một bà mẹ kiên cường bởi để có 3 đứa con, cô đã trải qua 19 lần sẩy thai. Trong đó có 2 lần gần đến ngày dự sinh.

"Lý do tôi bị sảy thai 19 lần là do tôi bị rối loạn đông máu và u xơ tử cung. Thật là khó khăn để trải qua. Finley là một phép màu bù đắp cho tất cả những mất mát đó”

hình ảnh

Gia đình Cary hiện đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Mặc dù sự ra đời của Finnley chắc chắn là một điều phi thường, Cary muốn mọi người nghe câu chuyện của mình và nhớ rằng thời gian thử thách không kéo dài mãi mãi.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết có hy vọng đằng sau tất cả những cánh cửa đóng kín và chúng ta không đơn độc. Điều quan trọng là chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau, bằng tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng."


Bài và ảnh tổng hợp từ Dailymail