Nhiều dân mạng tội thay cho hoàn cảnh của anh kỹ sư trẻ, nỗi khổ tuổi trưởng thành là đây mà!
Ba má bắt đi xem mắt quá nhiều, chàng kĩ sư trẻ trung, đẹp trai, cao 1m8 bỗng bị bệnh lạ (Ảnh minh họa, nguồn ảnh hk.jobsdb.com & zhuanlan.zhihu.com)
Xem mắt để kiếm một nửa không phải chuyện xa lạ gì, nhất là đối với những chàng trai cô gái đã đến tuổi cập kê mà mãi chẳng thấy dấu hiệu gì của việc "thoát ế". Và đương nhiên, nếu bạn cứ tiếp diễn tình trạng này mặc kệ lời bố mẹ cằn nhằn bên tai thì 2 đấng sinh thành sẽ chủ động "ép" bạn vào khuôn khổ, chủ động sắp xếp cho bạn 7749 buổi xem mắt mai mối và bắt bạn tham gia. Tuy nhiên mọi người biết rồi đó, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, đặc biệt lại là chuyện bị ép, bị bắt thì càng khiến con người ta cảm thấy không thoải mái, dẫn đến những hậu quả tương đối nghiêm trọng.
Như câu chuyện của anh chàng kỹ sư 31 tuổi tên Tiểu Chung, sinh sống và làm việc tại Hàng Châu này đây. Theo như tìm hiểu, anh Chung được mọi người xung quanh đánh giá là một chàng trai có vẻ ngoài khá ưa nhìn với chiều cao 1m8, gương mặt sáng sủa, điều kiện gia đình và công việc đều ổn vô cùng. Lúc đi học thì tập trung học tập, tới lúc tốt nghiệp đi làm, Tiểu Chung vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp nên không nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Mãi đến năm 28 tuổi, bố mẹ anh mới bắt đầu cảm thấy sốt ruột và thúc giục anh lấy vợ.
Là một người ít chủ động lại chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương, chính vì vậy mà anh Chung đã để cho bố mẹ toàn quyền quyết định, sắp xếp giúp anh toàn bộ các buổi xem mắt. Cả anh và gia đình đều nghĩ rằng, với "background xịn" thế kia, chuyện tìm được đối tượng ưng ý vốn sẽ chẳng khó khăn mấy. Tuy vậy, phàm ở đời, chuyện gì bị ép, bị bắt làm đều sẽ khiến người ta không thoải mái, đúng không mọi người? Sau những buổi xem mắt đầu tiên mọi thứ đều ổn thỏa dù nam kỹ sư chưa tìm được ai phù hợp nhưng dần dần, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Chỉ vừa ngồi xuống trước đối tượng xem mắt vài giây, anh Chung bắt đầu cảm thấy choáng váng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhiều lần khác, Tiểu Chung lại mất đi khái niệm thời gian, thường xuyên nhầm lẫn ngày tháng của buổi hẹn. Cứ như vậy, sau 3 năm với gần 20 buổi xem mắt đã diễn ra nhưng đều thất bại. Không ít cô gái gặp Tiểu Chung còn nhăn mặt nhận xét ngay: "Anh ấy có đúng là kỹ sư không ạ? IQ có vấn đề gì không vậy?".
"Bất cứ khi nào người khác giới nhìn tôi và nói chuyện, tôi cảm thấy như mình bị trúng tà vậy. Tôi không thể mở miệng và cũng không dám ngẩng đầu lên. Một vài lần, tôi còn phải kéo cả mẹ đi cùng khiến đàng gái càng thêm mất hứng thú" - Chàng kỹ sư trẻ tâm sự.
Đến tuổi "cập kê" với một quả "profile xịn", chàng kỹ sư U30 vẫn thất bại toàn tập trong các buổi xem mắt (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: zhuanlan.zhihu.com)
Nhận thấy những dấu hiệu lạ của bản thân, anh Chung quyết định cùng bố mẹ đến gặp bác sĩ. Tại đây, bác sĩ cho biết Tiểu Chung mắc hội chứng "Heterophobia", hiểu nôm na là hội chứng sợ/ ám ảnh với người khác giới. Cũng chỉ vì bị gia đình thúc ép đi xem mắt quá nhiều lần, khiến anh sinh ra những suy nghĩ trái chiều về tình yêu, từ đó dẫn đến xu hướng tránh tiếp xúc với người khác giới, và một phần khác là quan tâm thái quá đến các đánh giá đến từ người khác giới.
Việc cha mẹ sốt ruột, mong muốn con cái sớm cưới chồng/lấy vợ là điều dễ hiểu. Thế nhưng, việc thúc ép như thế này đôi khi cũng khiến đứa con cảm thấy không dễ chịu một chút nào, dẫn đến những ảnh hưởng có phần nghiêm trọng như chàng trai trong câu chuyện trên đây vậy đó mọi người ạ! Thiết nghĩ, độc thân thì có sao đâu, tự dưng bắt đi coi mắt để có người yêu. Mà phải chi tìm được người thích hợp, chín chắn thì chẳng nói làm gì, lỡ như xui rủi gặp những đối tượng "ất ơ" hay phải đi coi mắt nhiều quá thành ra "ám ảnh" chuyện hẹn hò luôn thì ôi thôi lại đau đầu thêm.
Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Vì vậy, những ai vẫn còn độc thân hãy nhớ rằng, mọi sự đến và đi trong cuộc đời đều là duyên phận, không cần phải cưỡng cầu. Rồi cũng sẽ có một ngày, bạn gặp được một người dành cho cuộc đời mình, cứ chờ dù sớm hay muộn người ấy cũng sẽ xuất hiện khiến cuộc sống bạn tươi sáng hơn.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1