Kính trọng người già, vồn vã với trẻ nhỏ luôn là điều mà mọi người hướng đến trong đối nhân xử thế.
Trên xe buýt cũng có những chiếc ghế đặc biệt dành cho người già, bà bầu, người tàn tật, … Vốn dĩ là chuyện tốt nhưng có người lại dùng chuyện này để làm trái luân thường đạo lý, chẳng hạn như câu chuyện bà già đòi bà bầu nhường ghế được chia sẻ gần đây trên một diễn đàn mạng.
Cô Xuân là một phụ nữ đang mang thai 7 tháng, chồng đi làm xa. Vì điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm nên trong giai đoạn cuối thai kỳ, cô quyết định đi làm bằng xe buýt để tiết kiệm chút ít. Dẫu có lúc xe buýt đông đúc nhưng luôn có người chủ động nhường chỗ cho cô, không để những người khác xung quanh chen lấn cô.
Ảnh minh họa (Nguồn Tyla)
Một ngày, cô Xuân đón xe buýt đi làm sớm, trên xe chỉ có khoảng 14,15 người. Bà bầu ngồi vào chỗ dành cho người già yếu, phụ nữ mang thai, người bệnh và người tàn tật. Sau một vài điểm dừng, càng ngày càng có nhiều người và ít chỗ ngồi, trong số rất nhiều người lên xe, cũng có một số người lớn tuổi. Nhưng lúc này bụng cô Xuân khá nặng nề, không dậy nổi để nhường chỗ ngồi cho mình, vì vậy cô vẫn ngồi yên. Nhưng cô không nghĩ tới hành vi như vậy lại khơi dậy sự bất mãn của một bà bác, người trực tiếp mắng và yêu cầu cô đứng lên.
"Mau đứng lên đi, cô ngồi lâu lắm rồi đất. Không thấy tôi đáng tuổi mẹ cô sao? Cô không nhường chỗ ngồi sao?"
Giọng nói rất bắng nhắng và nặng thổ ngữ, cô Xuân nghĩ rằng phía sau cãi nhau nên không để ý. Không ngờ tiếng mắng chửi lại càng gần, thì ra là một bà bác ngoài 50 đòi bà bầu nhường ghế. Người này nói phải đi hơn chục điểm dừng mới xuống xe, đứng ở đây đã lâu, chưa có ai nhường ghế cho bà già. Bà bác vừa nói vừa kéo vai cô Xuân, nói rằng đây là chỗ ngồi dành riêng cho người già, cô còn trẻ mà chiếm vị trí này thì không biết xấu hổ cho lắm. Bà bầu nghe vậy tức giận, sắc mặt không tốt:
"Đây là chỗ ngồi đặc biệt dành cho người già, người yếu, phụ nữ mang thai, người tàn tật. Bác cũng không quá già, con tôi mới bảy tháng, tôi ngồi một chút là đến trạm.”
Ảnh minh họa (Nguồn Aigou)
Nghe vậy, người phụ nữ vô cùng tức giận, bà bắt đầu hét to, nói rằng có người mẹ như vậy sớm muộn gì đứa trẻ cũng sinh non. Cô Xuân vốn dĩ không có động tĩnh gì, nhưng đụng đến con mình thì không thể chịu đựng được nữa, nghe câu này thì tức giận đến mức cầm chai nước suối hất lên người bà già. Người phụ nữ lớn tuổi cũng không vừa, quay lại định xô ngã bà bầu, mọi người xúm vào can, lên án bà già quá hung hăng. Lúc này người phụ xe nghe tiếng ồn ào mới bước xuống can ngăn. Nghe những người xung quanh kể sơ, anh mời chị Xuân ngồi xuống và quay sang bảo bà già:
“Mong cô trạm tới xuống giúp cháu, và cũng mong cô đi tuyến này đừng lên xe cháu nữa. Thật sự rất phiền phức và ảnh hưởng đến những người xung quanh”
Bà già nghe thấy vậy thì hạ giọng, cho rằng mình là người lớn tuổi, phải được đối xử đặc biệt. Nhưng các hành khách khác thì không đồng tình, thai phụ bụng đã to, xe buýt lại còn gập ghềnh, cô ấy thật sự không thể đứng nổi. Họ cho rằng bà không đúng chút nào:
“Bà cũng có con có cháu, sao lại trù ẻo một đứa trẻ con chưa ra đời?”
“Hay quá, bà này đúng là không biết tôn trọng người ta. Bản thân bà ta không có con cái sao? Tích đức cũng không được".
Người phụ nữ lúc này mới không lớn tiếng nữa, đến trạm tới là xuống ngay. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người cũng bất bình cho thai phụ:
“Không phải người già xấu đi mà là những kẻ xấu đang già đi. Phẩm chất của một người không liên quan gì đến tuổi tác mà đến từ sự nuôi dạy của gia đình”
“Thực tế cho thấy, hành động của một số người cao tuổi hiện nay quả thực rất thái quá và thiếu tinh thần trách nhiệm. Năm ngoái tôi về quê đặt giường dưới trên tàu hỏa, có bà cô mua giường ba trên cùng. Bà ấy bảo tôi đổi với bà ấy vì già cả, lên xuống khó khăn. Tôi nói giường dưới và giường trên chênh lệch nhau vài trăm nghìn, chỉ cần trả cho tôi là tôi đổi ngay. Thế mà bà ấy không chịu còn làu bàu chửi. Ơ hay, thế tôi phải làm sao?”
Ảnh minh họa (Nguồn KKN)
Tại Nhật Bản không có việc người trẻ tuổi nhường ghế cho người già khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, vì điều đó sẽ khiến người được nhường cảm thấy mình đã già.
Nhiều cụ đã ngoài 70, 80 lên xe từ chối khi được mời ngồi. Họ nghĩ rằng mình chưa già, và cho rằng tuổi trẻ đã lao động một ngày, cũng vất vả rồi. Những người cao tuổi như thế này rất đồng cảm và có tinh thần trách nhiệm, đạo đức xã hội sâu sắc, không giống như trường hợp bà già đòi bà bầu nhường chỗ ngồi kể trên. Từ chuyện này, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng phụ nữ đang mang thai nên có người đi cùng khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Và nếu như không quá khó khăn thì cũng nên tránh vì xe buýt rất ngột ngạt, đông đúc.
Nguồn QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1