Dù trước đó đã được bố nhắc nhở chỉ lấy vừa đủ ăn nhưng con không nghe, đến khi ăn không hết lại lén vứt thùng rác.

Thường thì đi ăn buffet sẽ được nhà hàng thông báo chỉ lấy vừa đủ ăn, lấy dư thừa ăn không hết sẽ bị tính thêm, có quy định này là để hạn chế việc lãng phí thức ăn. Tuy nhiên trẻ con thì không như vậy, thường các con sẽ lấy nhiều vì thích mắt. Nhưng đáng nói hơn vì lấy thừa sợ bố mắng nên con đã lén bỏ thức ăn vào thùng rác dù còn mới nguyên. Sau khi phát hiện, ông bố đã cho con bài học nhớ đời.

Con lãng phí thức ăn, bố lấy từ thùng rác lên ăn lại

Mấy hôm trước em xem được một câu chuyện truyền đi trên mạng, hơi lấn cấn với cách xử lý của ông bố khi con trai đi ăn buffet lấy nhiều thức ăn rồi lén bỏ thùng rác. Nhiều người vào khen ông cư xử hay, không cần la mắng, tét đòn con mà con vẫn nhận được bài học thích đáng. Còn em thì thấy cách xử lý này có hơi… mất vệ sinh. Các mẹ xem qua rồi cho em ý kiến với.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Một ông bố đưa con trai đi ăn buffet, thấy con trai lấy hẳn 7, 8 xiên thịt, thêm một đĩa thịt lớn, như vậy là khá nhiều cho 2 người ăn nên bố bảo con ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không lãng phí. Tuy nhiên, con trai bỏ ngoài tai, còn bảo con lấy con sẽ ăn hết.

Theo đoạn video ghi lại sự việc thì nét mặt bé trai lúc đó rất ương bướng, còn tỏ ra quạu quọ vì bị nhắc nhở, cảm thấy mình không làm sai. Ông bố chỉ còn cách bỏ cuộc sau khi nhắc không được. Chưa dừng lại ở đó, cậu con trai tiếp tục lấy thêm 1 đĩa hải sản, bố bực mình nên đã nói nếu con không ăn hết lần sau bố không dắt con đi ăn nữa.

Con trai lúc này bối rối, im bặt, sau đó thực sự ăn không hết. Trong lúc bố đi vào nhà vệ sinh thì tranh thủ đổ hết đống thức ăn vào thùng rác. Thùng rác này chính là dùng để đựng vỏ ốc các loại vì đây là buffet hải sản. Khi ông bố quay lại, đồ ăn trên bàn đã hết sạch, ông liền sinh nghi và xem thùng rác.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Khi phát hiện sự việc, ông bố cực kỳ tức giận, tưởng rằng sẽ đánh mắng con một trận thì không ngờ ông lại lôi hết số đồ ăn từ thùng rác bỏ lại vào đĩa, kêu con trai ngồi xuống tiếp tục ăn cho hết. Đứa nhỏ lúc này bắt đầu mếu khóc ngăn lại: “Bố ơi, bẩn hết rồi, đừng ăn nữa, con sai rồi, sau này con không làm vậy nữa”.

Sau khi nhìn thấy con trai biết hối hận về việc mình làm, ông bố đặt đôi đũa trên tay xuống và nói một cách nghiêm túc: "Có rất nhiều người trên thế giới không có đủ thức ăn. Con phải biết rằng mỗi bữa ăn đều không phải tự dưng mà có, đều cực khổ làm ra”.

Kết thúc câu chuyện, vẫn không biết cái kết là 2 cha con có ăn hết chỗ thức ăn đó không nhưng lúc đầu lấy đồ từ thùng rác lên thì ông bố có ăn lại thật đó mọi người.

Ông bố dạy con theo một kiểu khác bình thường

Sau khi xem xong có nhiều người khen ông bố này dạy con không được bỏ đồ thừa bằng cách mạnh tay nhất mà không cần la mắng, roi vọt thế này rất hay. Trong trường hợp bình thường, khi trẻ lãng phí thức ăn, cha mẹ sẽ la mắng trẻ, ép trẻ ăn hết hoặc phạt đòn trẻ, để lại bóng tối tâm lý cho trẻ. Theo đó, trẻ có thể ngoan ngoãn cam chịu trong tích tắc nhưng sau đó sẽ không rút ra được bài học.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Ngược lại với ông bố này, ông lại giáo dục con theo kiểu cùng con chịu trách nhiệm, cho con tự nhận ra lỗi và hối hận. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, muốn con cái lễ phép, có kỷ luật thì phải dẫn dắt, lấy hành vi của mình làm gương, thay vì chỉ nói mà không làm.

Nhưng nói gì thì nói, việc nhặt đồ từ thùng rác lên ăn và bắt con ăn để chịu trách nhiệm thì em vẫn thấy có vấn đề chưa ổn lắm, hơi mất vệ sinh, vì đây là thùng rác, còn là loại dùng chung ở nhà hàng. Các mẹ nào có cách xử lý hay hơn thì nói cho em biết với nhé.