Nhà mình có đưa con về quê ăn tết hay đi chơi xa thì nhớ quay về kịp ngày đi học của con nè các mẹ ơi.
Mùa xuân thứ hai của em đến rồi các mẹ ơi, em xem trên báo Thanh Niên có thông tin 63 tỉnh thành lên kế hoạch cho học sinh đến trường sau tết. Dự kiến sẽ đi học từ ngày 7/2/2022 (mùng 7 tết) cho đến 14/2 tùy địa phương.
Đang ăn tết mà nghe con sắp được đi học, tự nhiên thấy vui còn hơn mùng 1 nữa. Chắc nhiều mẹ sẽ mắng em là không thương con, không biết giữ sức khỏe cho con, lười trông con nên muốn đẩy con đi học.
Nhưng các phụ huynh ơi, nhà em 2 đứa, một bé lớp 1 từ đầu năm đến giờ chưa được biết cảm giác đi học tiểu học là gì. Một bé lớp 5 sắp chuyển cấp vào lớp 6 mà bài vở cứ ậm à, ậm ừ, e là hụt kiến thức.
Để con ở nhà học online trong khi cha mẹ đi làm hết cũng không được nên vừa rồi em phải xin nghỉ hẳn, tiền nong thật sự rất khó khăn. Cho nên nghe thông báo con em sắp được đi học, còn chút bất an nhưng em mừng lắm mọi người ơi. Con đi học thì mẹ cũng sẽ được đi làm.
Sau nghỉ tết Nguyên đán, tất cả các tỉnh, thành trên cả nước sẽ cho học sinh trở lại trường thay vì phần lớn học trực tuyến như vừa qua. Ảnh minh họa, nguồn: Đậu Tiến Đạt, Thanh Niên
Chắc nhiều phụ huynh đã được cô giáo thông báo về việc đi học lại của con rồi. Còn đây là thông tin chính thức về việc học sinh đến trường sau tết em xem trên báo Thanh Niên. Em xin chia sẻ lại đây những điểm chính cho cha mẹ nào chưa biết ạ.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục – đào tạo, các tỉnh thành đã nhận được những chỉ đạo ráo riết cho học sinh đi học trở lại. Trước tết em chờ mãi thì chỉ có vài nơi thông báo lịch đi học lại.
Đến hôm nay thì đã có đầy đủ 63/63 tỉnh, thành phố cả nước lên kế hoạch cho học sinh đến trường. Trong đó, việc mở cửa lại trường học có sự phân theo cấp học. Đại học, cao đẳng 100% trường lên kế hoạch đi học lại trong tháng 2.
Học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp trong khoảng từ ngày 7/2 tức mùng 7 tết đến 14/2/2022. Riêng với học sinh mầm non, tiểu học cũng sẽ đến trường trong tháng 2, 3. Tuy nhiên có 3 nơi đã có kế hoạch nhưng chưa chốt thời gian cụ thể là Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai.
Các bé được hướng dẫn các biện pháp vệ sinh phòng Cô Vy. Ảnh minh họa, nguồn: Thaibinhtv.vn
Còn lịch học cụ thể từng trường, địa phương thì phụ huynh chờ thông báo trực tiếp từ giáo viên chủ nhiệm của con để biết chính xác nhất ạ. Cô giáo của 2 bé nhà em thì thường thông báo chung nhóm phụ huynh trên nền tảng mạng xã hội.
Cho nên tết nhất, cha mẹ có bận đi chúc tết hay về quê, đi chơi xa thì mình tranh thủ đi mọi người. Nhất là phải nhớ liên tục kiểm tra tin nhắn trong nhóm phụ huynh để kịp thời nhận thông báo lịch đi học lại của con.
Chứ cô giáo thông báo mùng 8, 9 đi học mà mùng 10 vẫn còn vi vu Đà Lạt, Hạ Long hay về quê nội, ngoại thì mình chạy không kịp đâu.
Em cũng biết là có nhiều phụ huynh vẫn còn lo ngại chuyện con đến trường sẽ gặp Cô Vy, nhất là sau cái tết người người nhà nhà giao lưu, tiếp xúc khắp nơi. Theo ý kiến riêng em thì nhà trường, thầy cô có khi còn lo hơn phụ huynh, nên sẽ có những biện pháp an toàn khi đón trẻ trở lại trường.
Niềm vui của học sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) được trở lại trường học trực tiếp. Ảnh minh họa, nguồn: Như Hùng, Tuổi Trẻ
Hôm mùng 2 tết em có gặp một chị làm giáo viên, hỏi thăm chuyện dạy học thì chị nói trường đã có thông báo qua tết đi học lại. Giáo viên đi dạy có test nhanh mỗi tuần. Chị và các thầy cô cũng lo nhưng để học sinh ở nhà học online tiếp thì không ổn.
Nhiều em tiểu học có biểu hiện chán, bỏ học, thậm chí ít nói, hay cáu bẳn, không hợp tác trong giờ học online. Việc đi học lại là rất cần thiết, nên rất mong phụ huynh cùng cố gắng với nhà trường, mỗi người đều ý thức tốt thì các con sẽ có được thêm sự bảo vệ.
Không biết ý mọi người thế nào nhưng em sẽ cho 2 con đến trường sau tết. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà em kinh tế không gánh nổi nếu mẹ cứ nghỉ ở nhà trông con học online.
Mong các mẹ thương thì cho em xin ý kiến, đừng mắng em đầu năm đầu tháng tội nghiệp em.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Tuổi Trẻ, Thanh Niên…


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1