Người phụ nữ đã khéo léo từ chối lời mời dự đám cưới chồng cũ. Mối quan hệ của cô với ba mẹ chồng và cách ứng xử nhận được nhiều khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Hôn nhân gãy gánh là điều không ai mong muốn. Nhưng điều đó xảy ra, ít người có thể ứng xử văn minh vì quá nhiều lý do. Bởi vậy nhìn những người rời khỏi mối quan hệ mà vẫn còn có thể nói chuyện với nhau, vẫn còn liên lạc và ủng hộ chặng đường tiếp theo của đối phương là điều rất ít trong cuộc đời này.
Mạng xã hội hôm nay chia sẻ về tâm sự của một người phụ nữ và mối quan hệ với gia đình chồng cũ. Chị cho biết, mình đã không còn đi chung đường với anh từ 6 năm nay nhưng chị vẫn rất thân thiết với bố mẹ anh. Thậm chí, chị hay chạy qua chạy lại, hỗ trợ khi cần. Chị vẫn duy trì cách xưng hô cũ là “bố, mẹ” và cắt hẳn liên lạc với chồng cũ để tránh mọi phiền phức không đáng đó.
Tin nhắn giữa người phụ nữ với bố chồng cũ. Ảnh Vietnamnet
Nay bố chồng cũ nhắn tin cho chị để mời đám cưới. Ông bảo chị chở con lên dự, ngày đó ông làm vài mâm mời họ hàng và vẫn xem chị như con trong nhà. Chị nhận được tin này liền gửi lời chúc mừng nhưng từ chối dự vì cho rằng sự xuất hiện của chị là không tiện, dù gì chị vẫn là vợ cũ, sợ người ta bàn tán mất vui.
Đăng kèm đoạn tin nhắn với bố chồng cũ, chị viết: “Chuyến xe dừng lại 6 năm rồi. Bây giờ anh lấy vợ mới. Bố mẹ vẫn nhớ nhắn tin và gọi điện cho mình kêu mình lên dự đám cưới”.
Câu chuyện của chị nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Dù không đến dự nhưng cách từ chối của chị rất khéo léo, bố chồng không thể giận mà còn thêm yêu quý chị. Và có lẽ bởi chị như thế này nên sau khi ly hôn 6 năm mà bố mẹ chồng vẫn duy trì liên lạc, thân thiết với chị như một người con trong nhà. Cuối đoạn tin nhắn, bố chồng đã khẳng định: “Bố mẹ không nghĩ ngợi gì cả, vẫn coi con là con”.
Cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của chị:
- Chị thật may mắn vì có bố mẹ chồng như thế. Dù giờ không còn duyên để trở thành người một nhà trên giấy tờ nhưng trong tâm luôn có nhau là được rồi.
- Chắc 100 người có phúc mới gặp được bố mẹ như này á.
- Bạn làm đúng lắm, nên từ chối tham gia đám cưới của chồng cũ, tránh khó xử cho đôi bên.
- Nhìn cách bố chồng nói chuyện là biết ông vẫn luôn yêu quý con dâu cũ.
- Chắc phải có phúc lắm mới gặp được bố mẹ chồng như thế này.
- Từ chối là đúng, tránh khó xử cho đôi bên.
- Nhìn cách nói chuyện chắc nhà chồng thương nàng dâu này lắm.
Ảnh minh họa, Nghệ An 24h, Dipi
Chị H.T.T (29 tuổi, biên đạo múa tại Hà Nội) đã chia sẻ về bố mẹ chồng cũ siêu tuyệt vời. Kết hôn từ năm 2014, đến nay chị đã ly hôn và nuôi 3 con gái. Nhưng hễ có việc bận là chị đưa các con sang nhà bố mẹ chồng cũ để gửi. Chị cũng được bố chồng cũ sang nhà cho đồ ăn ngon, đến sinh nhật là mẹ chồng cũ nhắn chúc mừng chị và cho tiền. Cứ như vậy, mối quan hệ chuyển từ bố mẹ chồng - nàng dâu sang thành con gái ruột không biết từ bao giờ.
Chị tâm sự: “Hồi mình còn ở trong nhà, 6 năm đẻ 3 bé, bố chồng chăm sóc rất tận tình. Bố thường thích nấu ăn cho cả nhà, lúc nào cũng hỏi con muốn ăn gì để bố mua rồi bố nấu.
Lúc mình bầu thì bố mua cả tải dừa để sẵn ở nhà cho con dâu. Ở cữ thì hằng ngày bố nấu cơm mang lên tận phòng cho. Bố biết mình thích ăn cá nên lúc bố mua lúc thì bố đi câu cho ăn. Còn mẹ cũng hiền hậu lắm, suốt 7 năm làm dâu chưa từng nặng lời dù mình có đi sớm về khuya.
Lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng. Sinh nhật, mẹ cho mình tiền hoặc mua quà, con dâu bầu thì sắm đủ kiểu váy bầu, đi du lịch bà lại cho tiền đi".
Bố chồng mang đồ ăn sang cho con dâu và các cháu. Ảnh Vietgiaitri
Trong mọi chuyện, nên nghĩ rằng có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Tình yêu hôn nhân cũng vậy, nếu đã không còn chung quan điểm sống, không thấy hạnh phúc bên nhau, dằn vặt đau khổ khi phải ở với đối phương thì tốt nhất vẫn là tự giải thoát cho nhau. Mỗi người tìm một chân trời mới và không hối hận vì những gì đã qua. Còn những mối quan hệ như với gia đình, bố mẹ chồng/vợ cũ nếu được duy trì thì tốt. Dẫu sao cũng đã từng xem nhau như người thân, sau khi ly hôn xong vẫn có thể qua lại thăm hỏi, hỗ trợ nhau là điều tuyệt vời nhất.

