Dù không còn là vợ chồng nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn là tôn trọng, xem nhau như bạn bè. Hành động văn minh này thật khó kiếm.
Nếu đơn giản là hai vợ chồng khi gặp chuyện đều có thể ngồi lại tâm sự và cùng vun vén cho hạnh phúc chung thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ly hôn. Còn sau mỗi gia đình tan vỡ là rất nhiều những điều khó giải quyết cứ tồn đọng từng ngày, rốt cuộc không thể cứu vãn được nữa. Mỗi khi bước ra khỏi mối quan hệ, người ta thường khó lòng nhìn mặt đối phương, càng khó có thể làm bạn hay chúc mừng người kia hạnh phúc.
Nhưng đôi vợ chồng trong câu chuyện mà tôi đọc được trên Vietgiaitri sau đây thì rất khác. Anh chị không còn chung sống được nữa cho nên quyết định cho nhau lối đi riêng. Chị nuôi con, chồng cũ thỉnh thoảng ghé thăm. Mới đây, trong lúc đi làm, anh ghé ngang nhà thăm con, dù trời nhá nhem tối nhưng anh không vội gì. Chơi với con một chút, anh mở ví lấy 15 nghìn đồng làm quà cho con. Dù số tiền này chẳng có bao nhiêu nhưng đối với một đứa trẻ, tiền này có thể dùng mua quà vặt mà bé thích.
Bố đến thăm con, cho 15 nghìn mua bánh. Ảnh Vietgiaitri
Cầm 15 nghìn bố cho, cậu bé vui vẻ hân hoan. Chị vợ cũ nhìn hai cha con như vậy thì rất vui. Chị mời anh vào nhà uống nước, ăn trái cây và nói chuyện như hai người bạn. Anh chị xác định ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng nên sẽ tôn trọng đối phương một cách tuyệt đối. Chia sẻ những hình ảnh này lên mạng, chị hài hước cho biết: “Chồng cũ đi làm rẽ vào thăm con, cho được 15 nghìn đồng thì lại mất đĩa hoa quả”.
Anh chị xem nhau như bạn bè. Ảnh Vietgiaitri
Được biết, anh chị rất tôn trọng nhau. Ngay khi chụp và đăng ảnh lên mạng, vợ cũ đã xin phép chồng. Cách hành xử của hai anh chị nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dùng mạng. Thực tế trong cuộc sống ngày nay mấy ai có thể làm được như anh chị.
Sẵn sàng bỏ qua những khúc mắc của người lớn để vì tiếng cười của trẻ con là việc làm tưởng dễ nhưng không dễ. Vợ chồng một khi xác định ly hôn mà con cái còn quá nhỏ thì chắc chắn phải có lý do gì quá lớn, không thể cứu vãn được nữa mới quyết định buông tay. Còn nếu không thì vẫn cố gắng chịu đựng vì nhau ngày qua ngày.
Nhưng còn ở lại hay bước ra khỏi hôn nhân, chỉ mong mỗi cặp vợ chồng hãy hành xử văn minh vì mình, vì con. Như hai anh chị vừa tham gia chương trình hẹn hò cách đây không lâu. Anh là bạn thân của MC Quyền Linh, hiện đang giữ chức Giám đốc công ty. Anh dắt vợ cũ đến chương trình để cùng góp ý tác hợp cho anh và người phụ nữ mới.
Vợ cũ tác hợp cho chồng với người phụ nữ khác. Ảnh Vietgiaitri
Điều đáng nể là người vợ rất xinh đẹp và phúc hậu. Chị nhiệt tình “đẩy thuyền” cho chồng cũ và người phụ nữ tên Hoàng. Chị cũng khuyên chồng cũ nên bớt cái tôi để cuộc sống tình cảm với người mới được hòa hợp hơn. Sự tôn trọng của hai anh chị dành cho nhau làm MC và khán giả ấn tượng mãi không thôi.
- Không phải ai cũng làm được như này đâu á, vẫn giữ được liên lạc với vợ cũ và vẫn coi nhau như bạn là tuyệt vời á.
- Đời là thế, khi làm vợ chồng với nhau thì không có tiếng chung. Nhưng khi chia tay rồi là họ lại chịu chia sẻ lẫn nhau như đôi bạn.
- Uầy hiếm lắm mới thấy trường hợp ly hôn rồi vẫn còn liên lạc như này, chắc hẳn anh là người tử tế.
- Họ chia tay rồi nhưng họ rất văn minh và đối xử tử tế với nhau. Mình rất thích những mối quan hệ văn minh như vậy luôn á.
Nhưng thật ra, khi mối quan hệ kết thúc, thật khó để cả hai cư xử văn minh với nhau. Bởi đi đến quyết định ly hôn thì chắc chắn là phải có nhiều chuyện khó giải quyết, thậm chí thù ghét lẫn nhau. Nên dù không còn là vợ chồng, là nói cả hai sẽ cố gắng giữ thái độ bình tĩnh vì con nhưng mấy ai làm được. Có nhiều trường hợp dù chia tay ly dị mà hễ biết đối phương có người mới thì người còn lại không thể chấp nhận được.

