Nghĩ đến con mà thấy buồn mọi người ạ. Mình cứ mong nó thành tài, dồn hết của cải đầu tư cho con đi du học, giờ về nước nó đi làm lương không bằng đứa mới học hết cấp 3.
Vợ chồng tôi có hai đứa con, 1 gái, 1 trai. Đứa con gái thì không nói làm gì, học cao đẳng ra trường kiếm công việc ổn định rồi lấy chồng là xong. Còn thằng con trai tôi tốn tiền đầu tư cho nó. Từ khi còn bé tôi đã chú tâm lo cho học hành, cả năng khiếu và học chính khóa rồi thuê gia sư về dạy kèm tốn kém bao tiền.
Vậy nhưng sức học của con mình không được xuất sắc lắm. Lúc nó thi đại học thiếu nửa điểm mới đỗ. Lẽ ra con sẽ học hệ cao đẳng nhưng tôi không muốn nên bảo:
“Thôi đi du học, tốn kém thế nào mẹ cũng lo được”.
Tôi đăng kí cho con đi học theo diện tự nguyện. Trong khi tiền tiết kiệm của hai vợ chồng được có vài trăm triệu mà con học ở nước ngoài thì tốn kém kinh khủng. Suy đi nghĩ lại mãi, cuối cùng tôi bàn với chồng:
“Hay bán căn nhà này để lo cho con?”.
Ảnh minh họa: CH7.com
Chúng tôi có 2 căn nhà 1 cái đang ở thì nhỏ lại tít trong hẻm, bán cũng chỉ được hơn tỷ trong khi cái ngoài mặt đường người ta trả giá 4 tỷ rồi.
Tôi chỉ muốn con học hành đàng hoàng, sau này có 1 tương lai tốt thì mình cũng được nhờ. Cuối cùng hai vợ chồng bán căn nhà được 4 tỷ gửi vào ngân hàng để lo cho con 4 năm ăn học. Con sang đó rồi lúc nào tôi cũng dặn dò:
“Không cần phải đi làm thêm khổ cực đâu, con cứ tập trung vào học, tiền bố mẹ khắc lo”.
Thằng bé cũng vâng dạ, ngoan ngoãn tập trung học hành rồi tốt nghiệp. Lẽ ra nó cũng học lên thạc sỹ xong cả tiến sỹ đấy, vậy nhưng không hiểu áp lực mệt mỏi quá mà thằng bé cứ nằng nặc đòi về nước. Tôi cũng đành chịu!
Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về nhưng chẳng thấy con đi xin việc, cứ ru rú ở nhà. Tôi giục:
“Ở nhà mãi thế chây ỳ ra, đi làm cho thoải mái”.
Nói mãi nó cũng đi phỏng vấn nhiều nơi, cuối cùng lại xin vào một công ty tư nhân nhỏ. Hỏi lương bao nhiêu thì con trai tôi bảo:
“Trừ hết các khoản còn 8 triệu mẹ ạ”.
Tôi kinh ngạc lắm. Con mình học nước ngoài về, chí ít cũng phải lương mấy chục triệu mới bõ, đằng này 8 triệu đâu có xứng. Thế nhưng nó bảo:
“Con chỉ tìm được mỗi việc đó ưng thôi, làm chỗ khác không hợp”.
Thế là nó bằng lòng với mức lương còm cõi đó. Nghĩ lại tôi chỉ thấy tiếc bao nhiêu công sức, tiền bạc của mình đầu tư cho con. Vậy mà giờ thu nhập của nó không bằng đứa chỉ học hết cấp 3 đi làm thuê làng nhàng.
Buồn nữa là căn nhà trước kia tôi bán có 4 tỉ giờ tăng lên hơn 10 tỉ, sang tay không biết bao nhiêu chủ. Còn chúng tôi thì vẫn ở trong hẻm với căn nhà nhỏ cũ kĩ chưa được sửa sang gì cả. Nghĩ mà buồn!
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1