Nếu cha mẹ không nhận ra và giúp con giải quyết kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến hết 12 năm học của con, thậm chí lên đến đại học.

Quanh đi quanh lại, còn tầm 2 tháng nữa là lứa “khỉ vàng” 2016 vào lớp 1 rồi các mẹ. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ cho con nhận biết chữ cái, số đếm. Thậm chí có nhà còn mua hẳn sách lớp 1 toán và tiếng Việt về cho con làm quen. Tuy nhiên, nhiều nhà lại quên mất trang bị kỹ năng mềm vào lớp 1 cho con.

Môi trường tiểu học hoàn toàn khác mẫu giáo, các cô cũng khó có thể theo sát từng bé một. Ở lớp 1, các con chập chững làm quen mọi thứ mới lạ, thay đổi thói quen học tập. Trẻ dễ bị choáng, khó thích nghi và mệt mỏi. Có bé còn chán, đòi nghỉ học, không tập trung ở lớp.

Nhưng lo nhất là con gặp phải 3 kiểu lấn lướt nguội ở tiểu học, gây ảnh hưởng đến tâm lý và kết quả học tập của con. Nhẹ thì con sợ đi học, chán đi học, nặng thì có thể gây ám ảnh lâu dài đến tận lớp 12, lên đại học.

Trẻ bị cô lập ở lớp

Trẻ con thời bây giờ, mới lớp 1 mà đã biết tụm 5, tụm 3, thích chơi bạn này, không chơi bạn kia rồi đó các mẹ. Lo nhất là con bị lấn lướt nguội ở tiểu học, vào lớp bị tẩy chay, cô lập thì không biết làm sao. Vì mới lớp 1, con chỉ biết buồn, đôi khi là chịu đựng một mình chuyện không ai chơi với con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: cw

Bình thường cha mẹ cũng khó phát hiện lắm. Nhất là những trẻ lầm lì, ít nói, đi học về chẳng thèm kể gì cho cha mẹ nghe. Nhưng để lâu dài, tình trạng bị bạn bè cô lập sẽ khiến con tổn thương, ảnh hưởng tâm lý. Con có thể rơi vào chứng tự kỷ, trầm cảm.

Chuyện này thì cha mẹ nên chịu khó hỏi xem con có kết bạn ở lớp không. Nếu thấy con gặp vấn đề thì nên dạy con cách làm quen bạn mới. Đồng thời nói riêng với cô giáo để nhờ can thiệp sớm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: cunman - xiaoxue

Tủi thân vì xếp hạng, giấy khen

Người lớn còn thích khen huống hồ gì là trẻ con. Việc xếp loại, khen các bạn học giỏi trong lớp là cần thiết, để con học chưa tốt thì cố gắng hơn. Tuy nhiên, nếu cô khen không khéo, hoặc tùy tiện phê bình con điểm kém trước lớp thì sẽ khiến con xấu hổ, tủi thân.

Việc bị giáo viên bêu tên trước lớp vì điểm kém cũng là một kiểu lấn lướt nguội ở tiểu học. Từng có phụ huynh thẳng thừng đáp trả cô giáo “tên của con tôi không phải là học sinh đứng cuối lớp, nó có tên đàng hoàng”. Từ đó cũng đủ hiểu, việc đánh giá xếp loại cũng phải đi liền chữ tâm và suy nghĩ cho trẻ nhỏ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: cunman

Giáo viên “bơ” con đi

Năm vừa rồi có một đợt học trực tuyến, em nhớ có một phụ huynh lên mạng than thở vì cô giáo không gọi con chị phát biểu. Chính con chị cũng hỏi sao con giơ tay hoài mà cô không gọi. Buổi học nào con cũng nhấn nút xin phát biểu suốt mà cô chỉ gọi 2, 3 bạn quen thuộc.

Phụ huynh này cảm thấy cô không gọi đều các bé sẽ khiến các con mất cảm hứng học tập. Bên cạnh đó, con còn nghĩ rằng mình không được cô thương, có phải mình làm sai gì đó không. Đối với học sinh lớp 1, bị giáo viên phớt lờ chính là một kiểu lấn lướt nguội.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: cunman

Tất nhiên, rất khó để cô giáo yêu mến mọi đứa trẻ như nhau. Nhưng bị ghẻ lạnh thì nó lại khác, trẻ con lớp 1 mà không nhận được sự quan tâm sẽ dễ hình thành ác cảm với trường lớp, thầy cô về sau. Nếu con có về tâm sự với mẹ chuyện cô không để ý đến con, mẹ nên hỏi chuyện con ngay và tìm cách nói khéo với cô.

Đưa con đi học lớp 1 còn lo hơn cả đi mẫu giáo nữa các mẹ. Nếu không hướng dẫn kỹ năng tập trung, giao tiếp, kết bạn cho con thì rất dễ bị lấn lướt ở tiểu học. Một khi tâm lý trẻ không ổn định thì cứ cố ép con học chữ, học số, thậm chí học trước cả chương trình lớp 1 cũng vậy thôi. Con chán học thì ép đường nào cũng thua, càng lên lớp trên càng học hành giảm sút.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân