Hành động “rình” mẹ tắm của 3 đứa trẻ khiến cư dân mạng không khỏi bật cười thích thú, và cũng thêm thấu hiểu những vất vả mà người mẹ phải trải qua.
Con bám mẹ là điều dễ thấy trong các gia đình Việt, là đặc quyền và cũng là hạnh phúc của những người mẹ. Chắc hẳn mẹ nào khi có con cũng hiểu được cảm giác có thêm một “cái đuổi” bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, con cái thường bám mẹ hơn bất cứ ai trong gia đình. Chỉ có số ít đeo bám ba, một số khác bám bà, và hiếm hoi lắm mới có bé từ nhỏ đã không bám mẹ như keo dán sắt.
Hôm nay, trong lúc online vô tình em thấy được những bức ảnh vô cùng đáng yêu của 3 em bé sinh ba đang nằm “hóng hớt” chờ mẹ trước cửa phòng tắm. Chuyện là bà mẹ này sau khi hạ sinh 3 đứa con cùɳg lúc thì cuộc sống cũng bị đảo lộn tới mức chóng mặt, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con, vì cả 3 bé rất bám mẹ. Một hôm, cô để 3 đứa bé chơi troɳg phòng khách và quyết định đi tắm. Tất nhiên, cũng như thường lệ, các bé xa mẹ chưa quá 30 giây đã lật đật chạy theo tìm.
Bà mẹ vừa vào phòɳg tắm chưa nóng chỗ thì đã nghe được tiếng gọi bập bẹ “Mẹ ơi, mẹ ơi!” ngoài cửa. Quả thật việc có một vài phút riêng tư với bà mẹ này quá là xa vời. Mẹ chưa thể ra ngay được, 3 đứa bé sinh ba cũng không bỏ cuộc. Đứng gọi mẹ chán, chúng nằm bò ra sàn nhà trước cửa nhà tắm, hướng ánh mắt chăm chú vào cửa ngóng chờ mẹ, trông đáng yêu như những chú cún nhỏ.
Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự thích thú của cư dân mạng. Một phần vì 3 em bé quá đỗi dễ thương, hơn nữa chúng khiến các mẹ bỉm thấy vô cùng quen thuộc và phải đồng loạt thốt lên: “Sao mà giống nhà mình quá!”.
Nguồn hình: Sohu
Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm cũng đã hào hứng chia sẻ lại câu chuyện chăm con ở gia đình mình:
- Ôi sao mà giống mình thế không biết, con trai mình giờ 5 tuổi rồi mà vẫn mê ba nhất, từ sơ sinh luôn đó. Ở nhà với mẹ khóc thét lên, ba điện thoại nghe nóng ruột chạy về đến nhà là con nín im re, mình kêu may là mẹ ruột chứ mẹ ghẻ thì nghi ngờ ở nhà bị đánh. Mọi hoạt động của con ăn, tắm,ngủ...đều ưu tiên cho ba làm thôi, mẹ rủ đi chơi cũng ko đi, lúc nào cũng con ở nhà với ba. Ai cũng kêu mình huấn luyện sao hay thế, thật ra mẹ chả phải làm gì, cái gì con cũng chỉ cho ba làm thôi!
- Bé nhà em hơn 1 tuổi rồi nhưng cũng bám mẹ lắm lắm. Nhiều lúc có việc phải đi làm, em vất vả lắm mới "lừa" được đấy!
- Bé nhà mình bám mẹ cực kì, không có mẹ thì thôi chứ thấy mặt mẹ là lẽo đẽo đi theo ngay. Ở với bố một tý cho mẹ tắm mà chưa được 5 phút đã nghe đập cửa phòng tắm bôm bốp gọi mẹ.
- Nhà này con cái bám ông bà, hi hi, nên bố mẹ được nhờ nhiều lắm. Hôm nhà ngoại có việc mà bố mẹ đi 3 hôm mà không “xi nhê” gì, chỉ thi thoảng nghe tiếng xe máy ngó xuống đường xem có phải bố mẹ về ko thôi. Đêm ngủ với bà có hức hức tí rồi bà dỗ cũng ngon lành. Đi xuống bà ngoại với mẹ mà cứ đòi về bố và ông bà nội.
Trên thực tế, trẻ bám mẹ là điều rất bình thường, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thấy thoải mái vì điều đó. Một phần việc này khiến cho bé trở nên nhút nhát, thiếu tự tin, một phần làm cho mẹ không thể rời ra để làm được việc gì khác, dưới đây là một vài lý do bé bám mẹ, mẹ cùng tham khảo nhé:
- Cảm giác phụ thuộc vào mẹ: sự kết nối giữa mẹ và bé được thiết lập ngay từ khi bé mới chào đời. Chính thói quen này khiến bé muốn ở bên mẹ mọi lúc, mọi nơi. Trong suy nghĩ và tâm trí của bé, bé chỉ muốn có mẹ, không phải ai khác.
Giúp bé thích ứng khi xa mẹ bằng cách:
- Giữ bình tĩnh: Không có gì phải bối rối khi các mẹ rảo bước đi trong tiếng khóc đòi theo của con. Hãy bình tĩnh và thoải mái khi từ biệt bé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1