Tham gia chương trình Người Kết Nối, chị Phạm Thị Sang (37 tuổi, hay còn được biết đến với kênh YouTube “Sang Thị Nở”) chia sẻ câu chuyện làm dâu xa xứ nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi chạnh lòng của mình.
Chị Sang kết hôn từ hồi tuổi tròn đôi mươi. 20 tuổi, chị lần đầu theo anh chồng Việt kiều sang Bỉ sinh sống và bắt đầu chuyện tình đặc biệt. Chị kể lại, năm 17 tuổi là gặp anh chàng từ nước ngoài về thăm quê và nhờ hàng xóm làm mai mối: "Ở xóm có con bé này được lắm, xuống đây tán đi".
(Ảnh chụp màn hình chương trình Người kết nối)
Suốt 1 tháng ròng, anh chàng đến nhà chị Sang để tán tỉnh, có ngày anh ngồi từ 7h sáng đến tận 11 đêm. “Không làm gì hết cứ ngồi cạy móng tay. Bữa trưa và bữa tối anh ở lại ăn cơm cùng gia đình luôn. Ăn cơm quê chỉ có cá kho canh cua mà anh ấy cũng thoải mái, không từ chối", chị nhớ lại.
Sau đó, anh xin phép bố mẹ chị Sang để được mang cau trầu sang hỏi cưới. Điều đặc biệt là chị Sang chỉ hẹn hò với anh chàng đúng 1 lần, yêu xa 3 năm rồi đăng ký kết hôn. Nói về chồng, người phụ nữ quê Đồng Nai cho rằng anh không lãng mạn, chưa từng cầu hôn hay tỏ tình. Lúc đến nhà tán chị, anh cũng chỉ ngồi lầm lầm lì lì đúng kiểu “đẹp trai không bằng chai mặt”.
Ngày đó, anh mua nhẫn tặng chị nhưng nhút nhát không dám đưa trực tiếp mà để ở góc cột trước nhà, rồi gọi em trai của chị ra lấy giùm. “Mỗi năm anh ấy gọi điện thoại về 2 lần. Đến khi đăng ký kết hôn anh về 1 tháng, 3 tháng sau mình bay sang Bỉ với chồng", chị Sang kể lại.
Chị Sang không ngại lăn xả để giúp người vô gia cư ở Bỉ. (Ảnh chụp màn hình chương trình Người kết nối)
Chị Sang đã bắt đầu cuộc hôn nhân theo cách khá đặc biệt, đó là kết hôn trước, sang Bỉ cùng chồng rồi từ từ yêu sau. Cảm giác lần đầu đặt chân sang đất nước xa xôi, chị Sang thấy cái gì cũng lạ lẫm. “Đến sân bay nhờ mãi mới gọi điện cho chồng được ra đón thì anh bảo đang ngủ. Cảm giác lúc đó mình muốn quay về với mẹ luôn", chị kể lại.
Dĩ nhiên, thời gian đầu làm dâu xa xứ, chị khóc rất nhiều vì nhớ nhà. Dần dần, chị cũng thích nghi với cuộc sống ở Bỉ. Đặc biệt hơn, chị dần có cảm tình với chồng sau thời gian sống chung. Vợ chồng chị đón con trai đầu lòng sau 5 năm kết hôn.
Chồng của chị Sang là cảnh sát ở Bỉ. (Ảnh chụp màn hình kênh Sang Thị Nở)
Để mưu sinh, chị Sang làm nhiều nghề, từ phát báo, tờ rơi, rửa bát trong nhà hàng người Việt đến nhân viên dọn phòng. Sau này, chị thử làm sáng tạo nội dung trên YouTube và nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo cư dân mạng. Kênh YouTube “Sang Thị Nở” của chị có hơn 121.000 lượt đăng ký và hơn 24 triệu lượt xem.
Nội dung chủ yếu trên kênh YouTube của nàng dâu Việt là giúp đỡ những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian đầu, ông xã không ủng hộ vợ vì lo lắng chị gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, để chiều vợ, anh đã chịu khó thu xếp thời gian để sát cánh với chị Sang, ngầm bảo vệ chị để tránh gặp rủi ro khi tiếp xúc với nhiều người.
May mắn gặp được anh chồng tốt tính, có trách nhiệm với gia đình, nàng dâu Việt mãn nguyện với cuộc hôn nhân đặc biệt của mình. 15 năm làm dâu xa xứ, chị về thăm Việt Nam đúng 3 lần. "15 năm chưa có năm nào mình được ăn Tết ở Việt Nam. Rất hy vọng có dịp được về quê hương ăn Tết một lần nhưng kẹt nỗi thời gian đón năm mới ở Việt Nam thì bên này con mình đi học nên không về được. Mình rất thèm cảm giác ăn Tết cùng gia đình, thèm không khí chuẩn bị Tết", chị Sang không giấu được xúc động khi bày tỏ nỗi lòng xa xứ.
(Ảnh chụp màn hình kênh Sang Thị Nở)
Những chia sẻ của chị Sang đã nhận được nhiều đồng cảm từ cộng đồng mạng, cũng như không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bản lĩnh của nàng dâu Việt này:
“Chỉ những ai lấy chồng xa mới hiểu được cảm giác đó, bơ vơ nhớ nhà nhớ bố mẹ kinh khủng khiếp”
“Xem chị chia sẻ mà vừa thương vừa ngưỡng mộ, lập nghiệp nơi xa xứ chưa bao giờ là dễ dàng cả”
“Câu chuyện của chị kể khi theo đuổi tình yêu thật là mãnh liệt, chúc chị hạnh phúc”
“Xúc động ghê 20 tuổi mà làm dâu xứ người thì nhớ quê lắm luôn á, chúc chị luôn hạnh phúc bên gia đình nhé”
“Cảm thấy khâm phục chị gái thật sự luôn á, làm dâu xứ người nhưng chị lại rất thành công, chúc mừng chị nhé”
“Xem kênh của chi Sang lâu rồi, nay mới nghe chi tâm sự cuộc sống bên Bỉ không hề dễ dàng, phải xa mẹ xa gia đình .Chị thật nghị lực ạ”
“Ở xa rồi mới biết cảm giác nhớ người thân nhớ quê hương như thế nào, chúc chị gái nhiều sức khoẻ nhé”...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1