Mấy ngày này ai lanh lợi, chịu khó buôn bán xíu có khi kiếm được tiền bằng cả năm làm được luôn đó mọi người. Nhìn người ta bán lan hồ điệp mùa này mà thấy mê quá.

Em đọc trên mạng thấy câu chuyện anh Trần Văn Thuận kể nghề ghép lan mùa này đắt giá lắm. Vốn có tay ghép lan hồ điệp với kinh nghiệm 5 năm, anh nói mấy ngày nay không có ngày nào anh ngủ hơn 4 tiếng, cứ làm quần quật suốt, nhưng đổi lại nhận được tiền công xứng đáng.

hình ảnh


Ảnh: Lan hồ điệp. Nguồn: Vietnamnet. 

Lan hồ điệp được trồng quanh năm, nhưng phải đến khi Tết thì thị trường này mới trở nên sôi động, người người nhà nhà chen nhau mua, có người mua để chưng trong nhà nhưng cũng có người mua để biếu Tết. Nhờ vậy mà thợ ghép lan như anh Thuận “được mùa”.

Ai đã từng chơi lan rồi thì biết nè, giá không hề rẻ, phải dành cho những căn nhà hạng sang và người sành lan. Theo anh Thuận, tiền công mỗi chậu tùy theo độ lớn nhỏ và độ khó, như chậu dưới 20 cây thì tiền công 15.000 đồng/cây, chậu dưới 50 cây là 20.000 đồng/cây và chậu khủng giá lên tới 30.000 – 50.000 đồng/cây. Mấy chậu nhỏ tiền công thấp vì làm dễ và nhanh, còn mấy chậu khủng phải mất nhiều thời gian và nhiều thợ ghép có tay nghề cao mới làm được, chưa kể là kỹ thuật vận chuyển phải khéo để giữ nguyên hình dáng cây, không bị xô lệch. Thợ ghép nào còn non tay thường khi vận chuyển sẽ dễ làm mất dáng của lan, nên nếu có mua chị em nhớ chú ý chỗ này.

Chỗ bán nào kỹ thường sẽ còn hỏi thêm khách mua về sẽ đặt lan ở vị trí nào để tư vấn chọn cây nào cho phù hợp. Khách muốn mua lan vừa ý thì phải cho người bán biết rõ nhu cầu của mình về chưng hay là để tặng.

Đối với những người làm nghề ghép lan vào những ngày này hầu như làm không nghỉ, chỉ trừ lúc ăn và khi nào mệt quá thì chợp mắt ngủ một chút, nhưng đổi lại những ngày tháng chịu khó làm việc là thu nhập lại rất cao. Nói ra bà con hết hồn luôn, 20 ngày mà kiếm được hơn 100 triệu đồng, tính ra bằng tiền làm cả năm trời của nhiều người hoặc có khi hơn.

Anh Thuận bộc bạch, mọi năm là thế, nhưng năm nay dịch dã khó khăn không biết tình hình buôn bán sẽ ra sao, cầu mong cũng được bằng mức năm ngoái để yên tâm ăn Tết.

Nói gì nói, nghề nào cũng có rủi ro, như chị Lê Thị Thu Hằng là đầu mối bán lan hồ điệp chia sẻ, do lan khá mỏng manh nên quá trình thuê thợ ghép lan, chị cũng thỏa thuận nếu thợ làm hỏng hoặc gãy lan sẽ phải bồi thường. Với những chậu khủng thì cho phép hỏng 1 đến 3 cây không phải đền bù, còn nhiều hơn thì phải chịu.

Cứ vào mùa Tết, khách tới mua mà không kịp bán, chị phải thuê gần chục thợ ghép lan để kịp trả đơn cho khách. Giá công ghép còn phụ thuộc vào tay nghề và độ khó, độ lớn nhỏ của mỗi chậu. Chậu càng to thì giá công ghép càng cao.

hình ảnh


Ảnh trái: Có những thợ ghép lan tay nghề giỏi, riêng mùa Tết tiền công thu về cả trăm triệu đồng. Nguồn: Vietnamnet. 

Kết thúc vụ lan hồ điệp vào mùa Tết năm ngoái, mỗi thợ nhận ít nhất cũng tầm 50 triệu đồng, hoặc cao hơn từ 80 – 100 triệu đồng cho 20 ngày làm việc giáp Tết. Thông thường, bắt đầu từ ngày 10 – 12 tháng Chạp sẽ là mùa cao điểm của lan hồ điệp, nhất là với loại chậu to khủng vì khách mua về biếu tặng là chủ yếu, còn sau 20 tháng Chạp khách chủ yếu mua chậu nhỏ vừa để chưng là chính.

Nghe người ta kể mà thấy ham quá ha bà con, nhưng để được như vậy thì phải biết bắt kịp xu hướng và chịu khó làm “quên ăn quên ngủ” rồi mới nhận được tiền công xứng đáng nè. Có bà con nghe xong nói chắc kiểu này Tết sang năm đổi nghề quá.