Sau 20 năm làm dâu đúng thật khi mẹ chồng mất thì 8 năm nay tôi mới được sống cho chính mình. Khi biết tôi lấy anh, người trong làng ai cũng gàn:
“Mẹ nó nổi tiếng ghê gớm thế mà mày vẫn dũng cảm để về đó làm dâu được à, liều quá?”.
Có người còn dọa:
“Về nhà bà đó chẳng mấy chốc mà bị lót lá dắt khỏi nhà. Bà ấy có bao giờ ưa ai đâu, khó tính như ma”.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus
Quả thực người ta cảnh báo cấm có sai. Ngay ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi đã bị mẹ anh chê rửa bát không sạch. Những ngày sau thì bà hạch họe con dâu chuyện đi làm về muộn hoặc sáng không chịu dậy từ 4h30 lo cơm nước cho nhà chồng.
Chưa bao giờ tôi dám giải thích hay cãi lại bà nửa lời dù trong lòng ấm ức lắm. Ngay cả khi bị bà đối xử không công bằng giữa con dâu với con gái, tôi cũng cứ phải gạt đi tự nghĩ:
“Cứ nhịn đi tí cho xong".
Suốt 20 năm làm dâu, nuôi con hay chăm con tôi cũng không được theo ý mình, nói năng gì cũng phải nghĩ chán chê trước sau mới dám mở mồm. Chẳng thế mà khi bà mất rồi nhiều người thân bảo:
“Bác Nhi giờ không còn bị bà hành hạ nữa. Không phải nói xấu người đã mất nhưng mẹ chồng bác ngày xưa đáo để thật”.
8 năm nay tôi mới bắt đầu được sống theo ý mình. Vì đã trải qua những ngày tháng làm dâu như thế nên giờ nhà có 2 con dâu tôi đều thương như nhau và coi chúng chẳng khác gì con gái trong nhà.
Tôi thường nói với ông nhà rằng:
"Con gái nhà người ta ở nhà cũng được bố mẹ cưng chiều. Nó thương con trai mình mới về ở nhà mình, mới gọi mình là bố mẹ chứ mình có nuôi dạy chăm bẵm nó được ngày nào đâu mà mắng chửi nó. Hơn nữa ở đời có đi có lại, nhà chồng không tốt với nó sao có thể mong nó tốt lại".
Nhiều bà mẹ chồng cứ không ưa dâu chuyện nhỏ to trong nhà đều nói cho người ngoài biết nhưng với tôi, không bao giờ có chuyện đó. Có gì tôi cứ nói thẳng cho dâu biết không nói xấu với người ngoài mà "tam sao thất bản" cuối cùng lại đến tai nó thì tai hại hơn.
Ngay từ đầu về làm dâu, là mẹ chồng tôi chủ động gần gũi, chia sẻ thật nhiều. Bởi tôi nghĩ mình không thương con dâu như con đẻ sao lại mong con dâu đối với mình như đối với mẹ đẻ được. Đó chẳng phải là điều không tưởng sao?
Nói chung phương châm của tôi là mẹ chồng hiền mới có con dâu thảo, cứ sống biết trên biết dưới thì chúng nó cũng biết điều, không dám hỗn láo với mình đâu. Chẳng thế mà ai đến nhà tôi cũng khen:
“Nhà ông bà được 2 nàng dâu ngoan và hiếu thuận quá. Nhìn 2 con dâu nhà bà cũng đủ hiểu bà chắc chắc ăn ở không tệ chút nào”.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1