2 em tự đi xe máy đến trường thi theo hướng dẫn trên điện thoại, đến nơi mới biết nhầm trường, quay lại thì đã muộn màng.
Hôm qua thí sinh bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT 2022 đầu tiên với môn văn và toán. Bên cạnh những nụ cưới háo hức khi ra khỏi phòng thi vì đoán trúng đề văn, có em lại ngậm ngùi vì không được vào phòng thi. 12 năm đèn sách cứ như thế bị bỏ lỡ vì sai lầm khó cứu vãn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng lắm mọi người ơi, sơ sẩy một chút thôi là có khi hối hận không kịp. Muốn cứu vãn hay thi lại thì cũng phải chờ một năm nữa, xem như chậm đi một năm với các bạn cùng lứa. Càng tiếc nuối hơn khi bao công sức học tập, khổ luyện cả năm học vừa qua cứ thế không có cơ hội phát huy.
Sáng hôm qua, ngay môn thi đầu tiên là môn văn, 2 học sinh không được thi tốt nghiệp vì đi nhầm trường. Dù đã được hỗ trợ để quay lại đúng nơi thi nhưng đã muộn giờ so với quy định. Thương hai em nhưng không thể châm chước trường hợp này, một sự việc rất buồn trong đợt thi tốt nghiệp năm nay.
Bản tường trình của gia đình 2 em học sinh Vương Ngọc T. và Nguyễn Hữu D. Ảnh: Vietnamnet
Xem tin trên Vietnamnet, thanhnien, 2 học sinh không được thi tốt nghiệp vì đi lạc sang trường khác mà tiếc và xót xa cho các em quá. Bao nhiêu cái chẳng may đến ngay lúc cơ hội 12 năm đèn sách chỉ có một.
Em xin chia sẻ sự việc của hai em ở đây cho mọi người hiểu. Chuyện không may đã xảy ra rồi, hai em cũng chịu thiệt thòi rồi. Mọi người xem để biết câu chuyện, cũng là kinh nghiệm rút ra nếu con em mình là lứa thí sinh năm sau và những năm sau nữa, chứ không đồn thổi để hai em và gia đình buồn thêm mọi người ạ.
Sự việc này đã gây xôn xao ở Hà Nội, 2 em học sinh cùng sinh năm 2004, ở Quốc Oai, cùng thi tốt nghiệp ở trường THPT Minh Khai. Trường thi cách nhà các em 16 km. Các em cũng đã từng được đến nhận điểm thi vào chiều trước đó để làm thủ tục.
Nhưng do sự cố, các em bị chỉ đường sang tận trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở bên Hoài Đức, cách nhà 25 km. Có sự đi lạc, đi nhầm trường là do các em tra bản đồ đường đi trên điện thoại, ai ngờ nhầm địa chỉ. Đi được nửa đường các em mới phát hiện ra.
Lúc các em đang hỏi đường thì đã là 7 giờ 35 phút, cũng là giờ bắt đầu thi môn Ngữ văn. Ngay lập tức, cả hai em được lực lượng chức năng trợ giúp, dùng xe chuyên dụng để có thể quay lại đúng trường thi. Nhưng do đường hẹp, đông đúc, đến nơi cũng đã 8 giờ, quá trễ giờ so với quy định.
Lực lượng Thanh tra giao thông H.Quốc Oai dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh đi nhầm đến điểm thi. Ảnh: Đ.M, Thanh Niên
Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2022 nêu rõ thí sinh phải có mặt ở phòng thi đúng giờ quy định. Thí sinh đến chậm hơn 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi buổi đó. Việc không được thi một môn đồng nghĩa với không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT.
Ngay môn thi ngữ văn đầu tiên các em đã không được vào phòng thi, xem như toang cả kỳ thi rồi còn đâu. Các em cũng có nói là hôm trước đến trường thi được gia đình đưa đi. Nay hai em tự đi nên bị lạc. Trong bản tường trình của hai em do phụ huynh viết cũng nêu lý do là sáng ngày thi hai em bị ốm, mệt, gia đình có bảo sẽ đưa đi nhưng các em muốn tự đi.
Trên đường đi các em còn bị xe máy khác va quẹt. Cuối cùng lại đi nhầm trường, đúng là xui nó tới liên tiếp luôn mọi người. Trong bản tường trình, phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn hội đồng thi xem xét cho hai em không dự thi lần này để điều trị sức khỏe. Mong muốn dự thi tốt nghiệp vào năm sau.
Toàn bộ câu chuyện là vậy đó mọi người. Thật sự cứ tiếc nuối mãi cho hai em. Học hành cực khổ, ôn thi vất vả thế mà chỉ vì một sự cố lại không thể thi, để vuột mất kỳ thi tốt nghiệp.
Phải chi sáng đó các em chịu để gia đình đưa đi, phải chi điện thoại chỉ đường cho đúng. Phải chi ngay ngày thi các em đừng ốm, mệt để có thể tỉnh táo hơn. Có lẽ câu chuyện sẽ khác, các em sẽ thi, sẽ khoe với gia đình làm bài tốt chứ không phải hẹn lại năm sau.
Thôi thì chúc các em năm sau lại phấn đấu thêm lần nữa, thi được kết quả thật tốt bù đắp lại năm nay. Chậm một năm chẳng là gì nếu các em cố gắng và không bỏ cuộc.
Qua chuyện 2 học sinh đi nhầm trường, hy vọng các em sẽ rút kinh nghiệm. Những ngày thi quan trọng thế này, các em cứ nhờ cha mẹ đưa đi, vừa an toàn lại đảm bảo giờ giấc hơn.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1