Nhìn lại những hình ảnh trước ngày thi, thấy thí sinh mang cả bóng đèn đi khấn, vẫn cứ thấy dễ thương.

Như một truyền thống của học sinh trước những kỳ thi quan trọng, trước ngày thi, các em lại nô nức đến dâng lễ ở đền miếu. Nhiều người bảo thế là dị đoan, thi cử nên dựa vào nỗ lực học tập, không nên cầu may rủi. Nhưng với học sinh, phụ huynh, đến đền miếu cầu khấn là để có thêm sự tự tin, điểm tựa tinh thần.

Một ngày trước thi, tức hôm qua 6/7, nhiều thí sinh đã đổ về Văn Miếu, Hà Nội để khấn xin thi cử đạt kết quả cao. Ấn tượng nhất có thí sinh dâng lễ ở Văn Miếu một mâm bóng đèn. Nhiều người thầm đoán chắc em cầu cho sáng dạ, nhớ bài. Cũng hy vọng như lời em khấn nguyện, em sẽ tỏa sáng trong kỳ thi.

Em xem trên Vietnamnet, từ sáng sớm 6/7, rất đông phụ huynh và học sinh đã đến Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), đền thờ thầy giáo Chu Văn An (Chí Linh), nô nức như trẩy hội. Các em học sinh lẫn phụ huynh đều thành kính dâng lễ, mong kỳ thi thật thuận lợi, đạt kết quả cao.

hình ảnh

8h30, khi Văn Miếu mở cửa, cảnh đông đúc người xếp hàng chờ mua vé diễn ra. Giá vé 30.000 đồng/người lớn, 15.000 đồng/trẻ em và người già trên 60 tuổi. Ảnh: Vietnamnet

Ở Hà Nội, Văn Miếu là điểm đến quen thuộc của thí sinh trước kỳ thi. Hình ảnh cầu khấn thì năm nào cũng thấy, nhưng mâm dâng lễ thì mỗi năm một đặc sắc hơn. Bên cạnh số báo danh, giấy viết tên tuổi, bút viết như mọi năm, lần này có thí sinh dâng lễ một mâm bóng đèn.

Ai nhìn qua cũng mắt chữ A vì lễ vật kính khấn này quá mới lạ. Để có thể vào được Văn Miếu dâng lễ, cha mẹ và học sinh xếp hàng dài chờ mua vé. Vé người lớn là 30 nghìn và trẻ em, người già trên 60 tuổi là 15 nghìn. Nhiều người phải đợi khoảng 1 tiếng mới vào trong được.

hình ảnh

Đặt bóng đèn vào mâm lễ vật, bên cạnh là vài chiếc bút bi, bút chì, thí sinh này cho biết mong muốn sẽ minh mẫn, có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn các đáp án. Ảnh: Vietnamnet

hình ảnh

Học sinh cẩn thận viết thông tin, số báo danh, nguyện vọng của mình vào giấy kẹp cùng đồ lễ với hy vọng làm bài suôn sẻ. Nguyện vọng của em là thi đỗ vào ngành tiếng Trung, Học viện Ngoại giao. Ảnh: Vietnamnet

Thí sinh dùng bóng đèn làm mâm lễ khấn có nguyện vọng thi vào Đại học Y Hà Nội, mỗi môn em mong được 9 điểm. Với lễ vật bóng đèn, em ước mong bản thân sẽ minh mẫn, sáng suốt khi lựa chọn các đáp án trong bài thi.

Nếu ai nói các em lười học, chỉ biết trông chờ vào cầu khấn may mắn thì hãy nghe chia sẻ thật từ người trong cuộc. Chia sẻ trên Vietnamnet, nhóm học sinh đến từ trường THPT ở Hà Nội cho biết đã ôn luyện miệt mài. Giờ các em đến đây cầu mong làm bài suôn sẻ, đạt kết quả cao.

hình ảnh

Tâm lý lo lắng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt của một số em. Ảnh: Vietnamnet

Dù đã ôn luyện kỹ lưỡng, lại thêm khấn cầu tìm thêm điểm tựa tinh thần nhưng nhiều em vẫn rất lo lắng. Cũng dễ hiểu, kỳ thi tốt nghiệp cực kỳ quan trọng, nói các em không lo lắng là nói dối rồi. Phụ huynh đến cùng con cũng bày tỏ nỗi lòng mình, lo lắng con có thời gian học online và tự ôn tập, có chút thiệt thòi. Làm cha mẹ, chỉ có thể cầu mong cho con bình tĩnh, tự tin, làm bài thi thật tốt.

Ngày thi tốt nghiệp đầu tiên với hai môn Văn và Toán đã xong. Ở môn Văn nghe nói các em làm bài khá tốt, nhiều em vui khoe với mẹ vì đã ôn trúng tủ. Hy vọng ngày mai các em cũng sẽ làm bài thật tốt. Riêng với thí sinh dâng lễ mâm bóng đèn, chúc em được như ý nguyện, thi cử sáng suốt, đậu vào trường Y.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet