Suốt 19 năm chung sống cùng nhau, kết quả xét nghiệm AND đã khiến 2 chị em òa khóc vì sự thật quá phũ phàng
Truyền thông Malaysia mấy ngày qua rầm rộ đưa thông tin về 2 bé gái sinh đôi bị đánh tráo khi mới sinh, tuy nhiên suốt 19 năm qua, cả 2 đều không biết được thân phận thật của mình cho đến khi lớn lên. Câu chuyện đau lòng này dù không hiếm gặp trên cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng nhưng lại để lại vết sẹo sâu sắc trong lòng mỗi đứa trẻ khi lớn lên.
Theo đó và ngày 19/8/2001, hai bé gái sinh đôi tên là Adryani và Adryana chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Mặc dù từ lúc mang thai, bác sỹ dự đoán 2 bé là cặp song sinh cùng trứng, tuy nhiên khi sinh ra thì cả 2 bé đều có ngoại hình khác nhau.
Nguồn hình: today
Trong suốt năm tháng đi học của mình, Adryani luôn được nhiều bạn bè khác nói rằng trong cô bé rất giống một nữ sinh có tên là Noratirah. Ban đầu Adryani cũng không bận tâm cho lắm, cho đến khi nhìn hình ảnh trên mạng xã hội của Noratirah, Adryani sốc vì quả thật người đó giống mình như hai giọt nước.
Sau đó Adryani kể cho chị gái sinh đôi của mình, và Adryana cũng đồng ý về vẻ ngoài giống nhau của em gái và Noratirah. Đã nhiều lần Adryani kể cho mẹ nghe chuyện này nhưng bà đều không mấy bận tâm, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp.
Nguồn hình: today
Tuy nhiên, định mệnh đã xảy ra, Adryani Iwani và Noratirah đã gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên trong Lễ hội Carnival 'Let's Enter U' được tổ chức tại một siêu thị ở Kota Baru vào tháng 3 năm 2019.
"Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên khi thấy những điểm giống nhau của mình. Chúng tôi không nói nên lời nên chỉ biết nhìn nhau và sau đó sự việc bị bạn bè phát hiện", Adryani cho biết.
Vào tháng 8/2020, Adryani đã đăng tải bức ảnh mừng sinh nhật của mình lên Instagram. Những người bạn nhìn thấy họ đã nói với Adryani rằng cô bé và Noratirah có cùng sinh nhật, đó là ngày 19 tháng 8.
"Điều này dẫn đến việc Noratirah liên lạc với tôi qua Instagram và kể từ đó, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều điều và nhận thấy rằng giữa chúng tôi có quá nhiều điểm tương đồng nên được coi là sự trùng hợp. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm xét nghiệm ADN". Adryani chia sẻ.
“Sau khi bàn bạc với gia đình hai bên, chúng tôi đồng ý tiếp tục xét nghiệm ADN tại Bệnh viện Universiti Sains Malaysia (HUSM) ở Kubang Kerian để xem chúng tôi có mối quan hệ sinh học hay không”, Adryani nói thêm.
Các mẫu máu được phân tích là máu của Adriyani, Adriyana, Noratirah, mẹ của Adriyani là Siti Aminah Ismail (66 tuổi), và cha của Noratirah là ông Husin Omar- sống ở làng Pulau Kundur, Kota Bharu.
“Kết quả cho thấy Noratirah và tôi là chị em sinh đôi 99,99%. Điều này khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là mẹ tôi, người đã khóc rất nhiều”, Adriyani tâm sự.
3 chị em bên cạnh bà mẹ Siti. Nguồn hình: today
Cuối cùng sự thật đau lòng được ngã ngũ: Adryani và Noratirah mới là chị em sinh đôi cùng trứng, còn Adryana là con gái ruột của bà Siti Aminah Ismail và ông Husin Omar - những người Noratirah luôn nghĩ là bố mẹ mình. Năm xưa, Noratirah và Adryana đã bị tráo nhầm với nhau trong bệnh viện do sơ xuất của y tá mà không một ai nhận ra hay thắc mắc gì.
Nguồn hình: today
Bất chấp kết quả ra sao, Adryani cho biết gia đình vẫn coi Adryana Iwani như chị gái ruột và muốn cô tiếp tục chung sống với họ. Sau đó, Noratirah chuyển về gia đình Iwani sinh sống và 3 cô gái trẻ đến nay vẫn sống chung cùng một nhà. Gia đình Iwani khẳng định Adryana vẫn mãi là một thành viên trong gia đình và muốn cô ở lại. Sau 1 năm bi kịch hé lộ, hiện tại cả 3 cô gái cho biết coi nhau là "chị em sinh ba" và không còn bị tổn thương bởi quá khứ nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1