Nhận được tình cảm yêu thương từ chồng và gia đình chồng, trái tim của người mẹ đơn thân ngày nào đã vui trở lại.

Những ai đang có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, dù chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn nhất định không dám bước ra khỏi đó. Đơn giản là vì họ sợ tương lai sẽ mịt mù, sợ ngoài kia đầy chông gai sóng gió không có chỗ để họ vươn lên tìm lại hạnh phúc của chính mình. Thế nhưng họ quên rằng, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, nếu quyết tâm rũ bùn đứng dậy thì tương lai tươi sáng sẽ đến vào một ngày không xa.

Kết hôn từ năm 18 tuổi, H. T. N. (quê Thanh Hóa) cho biết cô lỡ mang bầu nên dừng lại mọi ước mơ, hoài bão mà theo chồng về dinh. Những tưởng cuộc sống màu hồng cứ vậy mà diễn ra, nhưng N. đã lầm. Sống với chồng không hạnh phúc, N. dùng hết mọi can đảm mình có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy. 

Cô tâm sự: “Ngày mình ly hôn, mẹ khóc rất nhiều. Nhìn mẹ, mình không cầm được lòng. Kết thúc một cuộc hôn nhân không hề dễ. Trong lòng mình rất buồn. Nhưng nếu tiếp tục sống như vậy, cả con và mình đều khổ. Mình thương bố mẹ, nợ ân tình của bố mẹ. Chỉ hy vọng đây là lựa chọn đúng đắn để bố mẹ không còn phải nặng lòng về con gái”.

hình ảnhChị N. từng lựa chọn một mình gồng gánh nuôi con. Ảnh Vietnamnet

Ly hôn, một mình nuôi con, N. đầu tắt mặt tối đi làm kiếm tiền. Cô chọn ngành thẩm mỹ vì yêu thích, buổi tối đi làm thêm. 4 năm trôi qua, N. không dám mở lòng với bất kỳ ai vì nỗi thất vọng về cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn còn đó. Vả lại, cô đâu dám nghĩ về hạnh phúc của mình khi con còn quá nhỏ. 

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, công việc làm thêm giúp N. gặp gỡ với người chồng tại tên M. Lúc đó, anh là tổ trưởng của một công ty giải trí. Lần đầu gặp anh, N. không có ấn tượng gì. Nhưng duyên số đưa đẩy, cuối cùng anh M. tỏ tình, N. e thẹn gật đầu đồng ý. Sau đó họ dọn về ở chung, cuộc sống của cả 2 cũng đôi lần tranh cãi.

M. luôn nói lời cảm ơn N. vì đã chấp nhận anh trong cuộc đời cô. Tính anh hay ghen nhưng sau này khi tin tưởng nhau nhiều hơn, anh đã biết tiết chế: "Sau này hai đứa hiểu nhau hơn thì chuyện ghen tuông đã không còn nhiều nữa. Tình cảm cũng từ đó ngày một khăng khít", N. kể.

Anh mua đồ ăn để đầy nhà cho N. mỗi khi đói có thể lấy ngay. Giai đoạn cô bầu bí, gia đình anh rước cô về để chăm sóc: “Trước khi cưới, mình giấu bố mẹ đẻ chuyện bầu bí vì sợ ông bà lo. Vì suy nghĩ nhiều, mình bị động thai. Bố mẹ M. biết chuyện liền cho người về tận quê đón mình lên. Hai bác lo mình ở nhà nghĩ lung tung, ảnh hưởng sức khỏe”, N. kể. 

Chồng N. luôn là đỡ đần vợ trong tất cả công việc nhà từ dạo 2 người kết hôn cho đến nay. Mẹ chồng mua đồ ăn sáng cho con dâu, ba chồng thường xuyên mua đồ bổ cho con dâu và cháu. Đặc biệt là chồng N. không bao giờ hỏi về chuyện cũ, anh hết lòng yêu thương của riêng của vợ. Cô nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được gia đình chồng tốt: “Chưa biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hôm nay mình thấy hạnh phúc, được yêu thương, vậy là đủ. Mình đã trải qua nhiều vất vả nên có được điều này mình rất trân trọng, nâng niu. Mình cũng mong những bạn từng trải qua một lần đổ vỡ đừng nản lòng, tiêu cực. Phụ nữ cần mạnh mẽ, bản lĩnh thì mới có thể vượt qua chính mình”. 

hình ảnh

Chị N. bên chồng hiện tại. Ảnh Vietnamnet

Chị em phụ nữ sau ly hôn cứ như chim ngã sợ cành cong, dè dặt không dám mở lòng trước tình yêu mới. Cũng phải thôi, giờ đây họ chẳng phải là cô gái vô tư không vướng bận mà trong lòng họ đã có một vết thương, kề cạnh bên đời họ còn có con cái. Phụ nữ mang tiếng một đời chồng không có gì đáng sợ, mà thứ đáng sợ chính là khi họ tự ti, tự gói cuộc đời mình lại với những đau buồn trong quá khứ. Cứ như cái bóng, họ lặng lẽ giữa cuộc đời mà không mong cầu hạnh phúc, càng không để bản thân có cơ hội để hạnh phúc.

Hôn nhân không suôn sẻ là điều chẳng ai muốn. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, người trong cuộc dám đứng dậy bước tiếp, dám sống thật tốt vì bản thân và con cái thì đó mới là người phụ nữ bản lĩnh. Chôn vùi thời gian, cuộc đời mình vào những chuyện không vui đã qua sẽ không có ích gì mà ngược lại còn khiến bản thân chịu thiệt thòi hơn mà thôi.

Cô nàng trên đây cũng từng nghĩ rằng sẽ sống lặng lẽ nuôi con, từng không muốn mở lòng với ai khác. Nhưng một khi duyên đến, chị có muốn cản lại cũng không được. Mọi sự cố gắng của chị, những gì không vui trong quá khứ đã được người chồng hiện tại đền đáp xứng đáng. Cuộc hôn nhân này vừa mới bắt đầu đã thấy có tín hiệu của sự viên mãn về sau!