Cậu bé này giỏi thật, mới 12 tuổi mà còn hơn nhiều người lớn ấy chứ các mẹ nhỉ?

Làm cha làm mẹ đúng là chỉ cần con khỏe mạnh, vui vẻ là mình đã ấm lòng rồi, nhưng nếu con giỏi giang thì lại càng mừng đúng không các mẹ? Đọc báo rồi xem TV tùm lum mới thấy trên đời này có nhiều người giỏi thật sự, trong đó có không ít những em bé còn nhỏ đã là thần đồng, rồi mới 7 – 8 tuổi đã đã kiếm được biết bao nhiêu tiền, nhìn mà chỉ biết xuýt xoa. Mới đây còn có cậu bé mới 12 tuổi mà đã kiếm được hẳn chục tỷ, đúng là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, giỏi đến mức nhiều người lớn cũng phải ghen tị á chứ.

Cậu bé này tên là Benyamin Ahmed, hiện 12 tuổi người Anh, chủ nhân của bộ sưu tập NFT mang tên Weird Whales (Những chú cá voi kỳ lạ). Cậu bé say sưa với lập trình từ nhỏ, khi mới 5 tuổi và ngày càng nâng cao kỹ năng viết mã của mình. Gần đây, cậu nhóc bị thu hút bởi NFT – một tài sản kỹ thuật số được ghi lại trên blockchain, chúng có thể mua và bán như các tài sản vật lý thông thường. Benyamin ra mắt bộ sưu tập đầu tiên với 40 hình pixel nhưng không được bán ngay. Thế nhưng, em không nản chí mà chỉ xem đây như một  trải nghiệm để học hỏi. Sau đó, cậu bé tiếp tục viết mã cho bộ sưu tập thứ hai với 3350 hình pixel cá voi, mỗi chú cá voi là một sắc thái hoàn toàn riêng biệt. Sau khi ra mắt, bộ sưu tập này được bán hết chỉ sau 9 tiếng đồng hồ. Benyamin cho biết dự án tiêu tốn khoảng 300 USD nhưng bù lại số tiền cậu bé thu lại được sau một thời gian bán NFT là 350.000 USD, cuối tháng 8, con số này dự kiến lên tới 400.000 USD (gần 10 tỷ đồng). Cha của Benyamin – một người làm công việc phát triển web cho biết mình rất tự hào về con trai, ông lúc nào cũng hết lòng ủng hộ, động viên và sẵn sàng trợ giúp cậu bé trong mọi việc.

hình ảnhMột con cá voi trong bộ sưu tập NFT của cậu bé

Thiệt sự đọc xong chỉ biết thốt lên một câu là cậu bé này quá giỏi. Mới 12 tuổi đã có thể lập trình, biết tìm tòi sáng tạo và tự kiếm được số tiền khủng như thế thì ngưỡng mộ thật, nhiều người lớn còn chưa làm được nữa là. Nhìn con người ta thấy đã thiệt đó, nhưng thật sự trên thế giới này mỗi đứa trẻ là một cá thể hoàn toàn riêng biệt, có ngoại hình, sở thích, tài năng khác nhau nên các mẹ cũng đừng vì thế mà hình thành tâm lý so sánh rồi lại tự thất vọng nha. Theo em, con tài giỏi thì ai cũng thích, nhưng số lượng người tài giỏi đặc biệt như thế thì chắc chắn trên thế giới này không có nhiều. Mỗi người mỗi cuộc đời khác nhau mà các mẹ, thế nên chỉ cần con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, được tự do làm điều con thích là em thấy đã ổn rồi.

hình ảnh

hình ảnh

Benyamin chia sẻ mình rất yêu thích NFT

Trách nhiệm của mỗi người làm cha, làm mẹ là đồng hành cùng con và hỗ trợ con theo đuổi ước mơ của mình. Đừng bao giờ áp đặt kỳ vọng của mình lên con sẽ rất dễ khiến trẻ bị chán nản, mệt mỏi đấy các mẹ ạ. Em thấy có rất nhiều giáo dục con theo kiểu “thiên tài”, lúc nào cũng ép con phải học suốt ngày trong khi đứa trẻ chẳng hề muốn, thật sự rất tội nghiệp. Rõ ràng bố mẹ nào cũng muốn con mình có một tương lai tốt đẹp, nhưng việc áp đặt con phải sống theo mong muốn của bố mẹ là điều hoàn toàn không nên. Như cậu bé trong câu chuyện trên, sở dĩ có thể tài giỏi và đạt được thành công nhất định như thế cũng là do bản thân em rất yêu thích công việc lập trình, lại được gia đình ở bên cạnh hết lòng ủng hộ. Đó chính là nền tảng, nguồn động lực giúp em ngày càng phát triển hơn. Chị em nên nhớ, cách giáo dục con của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, năng lực và thậm chí là cả cuộc đời của trẻ sau này. Nếu muốn con có một tương lai xán lạn, hãy cố gắng ở bên cạnh đồng hành, tạo cho con một môi trường tốt nhất để có thể tự do khai phá bản thân các mẹ nhé.