Có ai giống tôi 10 năm nay chưa thay đổi số điện thoại chỉ để chờ người ấy gọi không? Biết là làm thế có lỗi với chồng hiện tại, thế nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ quên được người cũ, mặc dù giờ cả hai đứa đều có gia đình rồi.
Tôi với người yêu cũ bắt đầu hẹn hò từ năm lớp 12. Anh ấy là con nhà giàu còn tôi thì bố mẹ chỉ làm công chức bình thường thôi. Vậy nên lúc biết hai đứa yêu nhau, mẹ anh ấy cấm cản dữ lắm.
Có lần bác gái sang tận nhà tôi mắng:
“Từ giờ đừng có qua lại với con trai bác nữa để nó còn học hành”.
Bố mẹ tôi bị nói xơi xơi vào mặt nên ông bà giận cũng cấm tiệt hai đứa đến với nhau. Vậy nhưng chúng tôi vẫn âm thầm hẹn hò được 3 năm. Đến khi anh ấy ra nước ngoài học, cả nhà bên đó cũng chuyển đi nơi khác sống thì 2 đứa mới mất liên lạc.
2 năm sau anh về chơi. Bọn tôi gặp lại nhau mừng lắm, anh bảo:
“Đợi 2, 3 năm nữa anh về mình cưới nhé”.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com
Anh còn mua tặng tôi cái điện thoại mới, đăng kí thẻ sim gọi quốc tế. Trước lúc đi, người yêu cũ dặn:
“Đừng bao giờ bỏ số điện thoại này nhé, thỉnh thoảng anh còn gọi”.
Vậy nhưng sang bên đó lệch múi giờ, bọn tôi mới nói chuyện được với nhau có vài lần. Dần dần xa mặt cách lòng, tôi ra trường đi làm và đến với người khác. Tôi lấy chồng được hơn năm thì anh ấy về nước cũng cưới vợ.
Nói thật là cuộc sống của tôi với chồng hiện tại rất tẻ nhạt. Có với nhau 1 đứa con nhưng anh ấy chẳng tình cảm gì cả. Con người chồng tôi khô khan như đá, không lãng mạn, chưa bao giờ tặng hoa hay quà gì cho vợ. Đã vậy anh còn chẳng có nghề nghiệp ổn định, hiện tại đang đi làm xe ôm công nghệ, lương tháng bèo bọt chỉ đủ nuôi con thôi.
Sống bên người chồng nhạt nhẽo vậy tôi lại cứ nhớ đến người cũ. Cách đây 3 năm một lần anh ấy gọi cho tôi. Hai đứa gặp gỡ đi ăn, đi chơi một ngày rồi ai về nhà nấy. Anh ấy rất tình cảm, ân cần chăm sóc khiến tôi nhớ mãi.
Đến lúc tạm biệt anh dặn:
“Em đừng đổi số điện thoại nhé, anh sẽ gọi bất kể lúc nào”.
Vậy mà anh ấy đi mấy năm không thấy liên lạc. Tôi tìm tên anh trên facebook hay zalo đều không thấy. Có lẽ người yêu cũ cũng dùng mạng xã hội nhưng để một tên khác nên tôi không thể lần ra.
Biết là tôi với anh sẽ không bao giờ đến được với nhau nữa vì giờ ai cũng có gia đình riêng, có cuộc sống của mình rồi. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn còn lưu luyến mãi chưa khi nào quên được. Mối tình đầu quá sâu sắc, nó là cái gì đó rất khó để quên đi.
Mỗi lần nhìn vào điện thoại hay có số lạ gọi đến, tôi lại hy vọng là anh ấy, nhưng rồi thất vọng tràn trề. Không biết người ta có nhớ đến mình không mà sao tôi lại nặng lòng như vậy chứ? Chắc chắn về sau tôi vẫn không bỏ số điện thoại này, vì đây là chút ít kỷ niệm nhỏ nhoi giữa tôi với anh ấy. Biết đâu một ngày nào đó, người yêu cũ gọi đến như lời hứa hẹn 10 năm trước thì sao?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1