Trước đây tôi có một mối tình với người cũ dài 7 năm, từ thời học cấp ba đến khi cô ấy vào đại học rồi ra trường cũng định cưới xin đấy. Thế nhưng yêu lâu quá thành ra chán cứ lằng nhằng mãi.

Khi đi làm tôi quen người mới, cô ấy là con gái của giám đốc công ty. Vừa gặp nhau hai đứa đã có cảm tình, làm việc chung một thời gian thì yêu nhau. Lúc đấy không muốn mang tiếng bắt cá hai tay nên tôi mới định bỏ người kia.

Nhưng oái oăm thế nào chưa kịp nói cô ấy báo:

“Em có thai rồi, sáng vừa thử lên 2 vạch anh ạ”.

Tôi hoang mang lắm, một người thì có thai, còn một người tình yêu vừa bắt đầu còn đang ngọt ngào như trong mơ bỏ cũng tiếc. cân nhắc mãi cuối cùng tôi quyết định chọn người mới và bảo với người cũ:

“Anh xin lỗi em, giờ công việc của anh vẫn chưa đâu cả, mình không cưới được đâu em ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Cô ấy khóc, nhất định không chịu bỏ thai, mặc dù tôi hứa sẽ chịu hết chi phí, và đền bù thêm cho một khoản. Lúc đó tôi thú thật mình có người mới, hết tình cảm với nhau rồi thì nên chia tay, nếu cô ấy mang đứa con ra để đe dọa, níu kéo sau này cũng không hạnh phúc.

Cô ấy lì lợm nhất định không bỏ đứa bé, khóc lóc xin tôi chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Tôi đã quyết định từ trước rồi nên vẫn chọn chia tay, cố tình giữ lại thì tự nuôi lấy. Sau đó tôi và người mới tổ chức hôn lễ, nhưng mọi thứ không được như mong đợi. Cưới được đúng 3 tháng thì tôi bị tai nạn giao thông, cứ tưởng lần đó đi rồi nhưng may mắn thoát chết.

Thế nhưng tôi phải bỏ một bên chân, mất khả năng làm cha, trong khi chưa có đứa con nào với vợ. Cô ấy trước giờ sống sung sướng quen rồi, chán nản nên có bồ bên ngoài rồi đòi ly hôn. Tôi cũng chẳng có lý do gì giữ vợ ở lại bên mình. Cũng may đằng ngoại giàu nên chia cho tôi căn nhà này và khoản tiết kiệm kha khá.

Tôi bị tàn phế nhưng đầu óc vẫn lành lặn nên nhận việc làm thêm cũng kiếm được tiền đủ muôi bố mẹ già và bản thân mấy năm qua. Ông bà cứ khuyên tôi đi tìm lại tình cũ và đứa con 10 năm trước nên cũng lần mò về quê cô ấy hỏi thăm. Bố mẹ cô ấy mất hết rồi chỉ còn anh em thôi.

May là người yêu cũ chưa lấy chồng vẫn ở vậy nuôi con trai. Thằng bé trông giống tôi trong tấm hình hồi còn bé như đúc, vừa nhìn là nhận ra máu mủ của mình ngay. Dù người cũ không còn trẻ đẹp như xưa, nhưng nếu đồng ý tôi vẫn chấp nhận đón hai mẹ con về sống chung.

“Nếu muốn đón con thì đưa 1 tỷ đây, coi như là đền bù những gì tôi đã phải chịu đựng10 năm qua”.

Gia đình tôi giờ cần gì ngoài đứa con nối dõi, vậy nên sau khi bàn bạc với bố mẹ, ông bà cũng đồng ý ngay. Tôi chuyển luôn 1 tỷ vào tài khoản cho người cũ. Thế nhưng hôm sau cả nhà háo hức đi đón con thì đến nơi không thấy hai người đâu cả. Gọi vào số điện thoại thì tắt máy. Đợi mãi tôi mới nhận được một cái tin, cùng tấm ảnh hai mẹ con chụp đang đi du lịch:

“Xin lỗi nhé, tôi với con đang ở một nơi xa lắm, anh không bao giờ tìm được đâu. Còn số tiền kia anh tự nguyện cho, tôi xin để nuôi con vậy”.

Lúc đó tôi mới cay đắng biết mình bị lừa. Người cũ đã quá hận mình, cô ta căn bản không muốn để tôi và con nhận lại nhau chỉ lừa lấy tiền thôi. Nghĩ  ức quá, vừa mất tiền vừa không được nhận lại con, tôi biết tìm họ ở đâu giờ?.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com