Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian suy sụp nhất cuộc đời mình. Năm đó tôi 27 tuổi quyết định lấy vợ. Trước khi về chung nhà, chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nói là kiểm tra chứ tôi rất tự tin vào sức khỏe của mình. Nhưng khi cầm kết quả trên tay, mắt tôi nhòe đi bởi dòng kết luận: “Vô sinh bẩm sinh”.

Lúc đó chỉ còn hơn một tháng nữa là tổ chức đám cưới. Vậy mà tôi vẫn bị hủy hôn. Sau đợt ấy, tôi chẳng dám đến với ai vì sợ cuộc đời họ lỡ dở. Dòng đời xô đẩy thế nào tôi lại gặp Thùy – một cô gái có tư tưởng tiến bộ đó là không thích kết hôn.

Tôi biết ở thời điểm đó Thùy vẫn còn vương vấn với người yêu cũ. Tính tôi khi đã yêu thì không ghen bóng gió. Tôi tin là Thùy sẽ tự xử lý được mối quan hệ này.

Người yêu báo có bầu, tôi vẫn nhận con dù biết mình bị vô sinh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Yêu nhau được hai tháng thì Thùy ngập ngừng thông báo cho tôi:

“Anh, em có bầu rồi. Ý anh thế nào?”.

Trời ơi, tôi đã đi khám khắp các bệnh viện và ai cũng nói tôi vô sinh. Làm sao lại có chuyện tôi làm Thùy có bầu được chứ? Thật lòng là ngay lúc ấy, tôi thừa biết đứa bé là con người khác nhưng vì tôi không thể có con được. Đằng nào sau này cũng xin con nuôi chi bằng cứ nhận đứa con này, biết đâu lại là duyên số. Nghĩ như vậy, tôi nhắn cho Thùy:

“Em sẵn sàng chưa? Mình kết hôn nhé!”.

Vì đã tự làm công tác tư tưởng cho mình nên tôi xem đứa bé trong bụng Thùy như con ruột. Không có lần nào cô ấy phải đi siêu âm một mình. Sau khi cưới, mọi việc trong nhà cũng đều do tôi tự tay làm hết.

Có lẽ vì áy náy khi phải giấu chồng nên tuần trước, vợ kéo tôi ngồi xuống và thú nhận một điều mà tôi đã biết từ lâu. Cô ấy ngập ngừng nói:

“Em xin lỗi vì thời gian qua đã giấu anh. Đứa bé này là con của người cũ. Nó xuất hiện vào lúc bọn em mới chia tay. Khi ấy em và anh vẫn còn chưa chính thức tìm hiểu. Không nói ra thì áy náy, giờ anh quyết thế nào thì em nghe vậy”.

Thật tình là tôi không trách vợ. Thậm chí khi cô ấy quyết định nói sự thật, tôi còn cảm thấy biết ơn. Bởi cuối cùng thì vợ tôi cũng tự mình nói ra điều đó. Tôi an ủi hứa sẽ cùng cô ấy nuôi con thật tốt. Và tất nhiên là bí mật về việc không thể sinh con của tôi vẫn chưa được tiết lộ.

Đúng là ông Trời không lấy hết của ai bao giờ. Hôm nay đi sắm đồ cho con mà lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Chắc sau này tôi cũng sẽ nói thật với vợ rằng mình cũng bị vô sinh.

Người yêu báo có bầu, tôi vẫn nhận con dù biết mình bị vô sinh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com