Nhà tôi chỉ có 2 cậu con trai nên đương nhiên sau khi chúng lấy vợ, tôi nghiễm nhiên đón nhận thêm 2 con dâu về làm con cái trong nhà. Ngay khi được lên chức mẹ chồng, tôi đã xác định phải sống thật tốt với con dâu để đôi bên đều cảm thấy thoải mái nhất.

“Nếu như nhiều nhà nghĩ cưới con dâu về là để phục vụ nhà chồng, phải nghe lời bố mẹ chồng thì mẹ không nghĩ thế. Bố mẹ chỉ muốn 2 con sống ở đây hòa thuận, thoải mái nhất như đang ở nhà mình”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Có lẽ khi người lớn chúng tôi thay đổi cách nghĩ và cách đối xử thì 2 nàng dâu nhà tôi ngay khi còn là dâu mới cũng không mặc cảm, lo lắng khi sống chung. Tư tưởng, tinh thần các con thoải mái lắm nên làm việc gì cũng tốt.

Bằng chứng là 2 con dâu nhà tôi lúc nào cũng thích đi làm về nhà sớm. Chẳng cần sai bảo chúng cũng có ý thức tự xuống phụ mẹ chồng dọn dẹp, cơm nước. Nấu nướng thì 2 đứa mặc sức làm món theo ý mình. Vợ chồng tôi thích ăn món nào sẽ tự nấu món đó. Vì thế con dâu chẳng thấy gò bó, khó chịu hay áp lực vì không sợ vừa miệng bố mẹ chồng nữa.

Bữa cơm nào của 3 cặp đôi nhà tôi cũng đầy tiếng cười đùa. Đến nỗi 2 con dâu còn phải bảo:

“Con thích nhất là được về nhà ăn cơm mỗi chiều với cả nhà mình”. 

Khi các con về ngoại 2-3 ngày là chúng thể nào cũng gọi điện chuyện trò đủ kiểu. Rõ ở nhà ngoại vui vẻ vậy mà con cháu cứ ngóng:

“Chiều chủ nhật là tụi con về rồi. Đi có mấy hôm mà con thèm canh chua cá nhà mình quá. Mẹ bảo bố nấu 1 nồi thật to cho tụi con về chén đi”.

Nói chung suốt 10 năm qua làm mẹ chồng - con dâu nhà tôi chưa bao giờ có khoảng cách. Có đuổi chúng ra ở riêng cũng lắc đầu nguây nguẩy. 

Hiện mỗi nhà lại có thêm 2 đứa cháu nâng tổng số thành viên gia đình tôi tận 10 người. Nhà đông đúc vậy nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi vã, tị nạnh vì ai cũng biết điều, biết cư xử yêu thương, bao dung cho nhau.

Rất nhiều bạn bè, người thân đến chơi thấy không khí đầm ấm của nhà tôi đều hỏi:

“Ông bà có bí quyết dạy dâu thế nào mà được 2 cô con dâu tuyệt vời đến thế?”.

Tôi bảo:

“Chẳng có bí quyết nào hết. Với tôi chỉ cần bố mẹ chồng tốt không có lý do gì con dâu không tốt lại. Bố mẹ chồng đối xử nhẹ nhàng với con dâu thì không có lý gì con dâu không tử tế với bố mẹ chồng”.

Thật sự cá nhân tôi cũng nhận ra từ chính cuộc sống xung quanh. Nếu bố mẹ chồng con dâu mâu thuẫn là do những người trong nhà không nhường nhịn bảo ban nhau. Thậm chí mẹ chồng nói xấu chê bai con dâu khắp nơi mà chẳng ai nói thẳng vào mặt để con sửa sai. Có những bà mẹ chồng không góp ý nhẹ nhàng mà luôn dùng giọng gằn hắt, khó chịu nên dâu mới sợ, mới dè chừng và ghét nhà chồng. 

Mâu thuẫn gia đình chính là do bố mẹ chồng luôn coi dâu chỉ là con dâu. Nếu ngược lại, họ nghĩ dâu cũng là con gái thì chẳng khó gì chúng nó không tử tế lại.

Vậy nên dù trong bất cứ mối quan hệ nào tôi luôn nghĩ chỉ cần đối xử chân thành. Tôi tốt với dâu thì không lo nó không đổ bô cho bố mẹ chồng lúc về già ốm đau mọi người nhỉ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com