Em xin trình bày thật ngắn gọn để xin lời tư vấn của các anh chị có kinh nghiệm.



Trong quá trình làm việc em có quen một anh bạn 40 tuổi (anh P), hơn em 16 tuổi.


Theo những gì em biết là anh là người sống ai cũng nể, tình cảm đối với anh em bạn bè rất tốt, rất ghét sự lươn lẹo và không thích thương trường nhưng am hiểu về nó rất nhiều.


Tuy nhiên chưa bao giờ muốn dựa vào bạn bè để lợi dụng kinh doanh. Nói chung, anh này sống tốt và theo cảm nhận của em anh có điều gì đó khác người một chút. (Cách anh nói chuyện cho thấy anh có tri thức rất rộng)



Hai anh em biet nhau 3 năm nhưng thực ra rất ít gặp, có gặp vài lần chỉ là trên công việc. Gần đây, em và anh ấy cũng có bàn nhiều về việc thành lập công ty và công việc kinh doanh. Có thể nói khá hợp ý.



Rồi anh đưa ra một lời đề nghị, muốn thành lập công ty, tất cả mối quan hệ với các nhà sản xuất anh có rất nhiều. Chỉ có một điều “ Cuộc đời của anh nghiệm rồi, anh làm cho anh thì không thành nhưng cố vân cho người khác thì người ta lại thành công. Trước đây độc thân, anh không muốn bon chen, làm ăn theo kiểu “xin – cho”. Anh không giỏi đưa ra quyết định khi bắt tay vào kinh doanh, tính anh xuề xòa, có gì là nói thẳng. Và bây giờ cũng vậy, chỉ thay đổi một chút là anh sẽ làm cố vấn cho một người anh thấy đủ khả năng và nhiệt huyết. Anh muốn bắt tay vào kiếm tiền để vợ con được sung túc hơn mặc dù hơi muộn nhưng anh muốn làm gì đó cho cuộc đời của mình.”



Em cũng hỏi lý do tại sao anh lại chỉ làm cố vấn trong khi anh có thừa trình độ làm GD hơn em? – “Anh muốn em làm giám đốc để em có đủ sự tin tưởng rằng công ty đó là của em, hoàn toàn ko có chuyện hợp tác rồi, anh sẽ đá em ra



Khi em chưa hoàn toàn tin tưởng, anh đã chỉ cho em cách để em nhìn nhận một người, cụ thể là anh cho em 1 list số điện thoại của bạn bè anh, của những người mà anh đã giúp và tư vấn rất nhiều. Anh muốn em hỏi trực tiếp tất cả những người đó để biết rõ hơn anh là ai, anh thế nào và đưa ra quyết định cuối cùng. Anh cũng muốn biết anh được mấy đểm trong mắt mọi người.



Em xin hỏi như vậy có điều gì còn bất hợp lý ko? Còn em cảm thấy khi làm việc với một người hơn mình một cái đầu thì giống con dao hai lưỡi. Có thể em sẽ học hỏi được rất nhiều và cũng có thể em sẽ chỉ là bia đỡ đạn để làm dự án lớn của anh ấy.



EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN. :Rose::Rose::Rose: