Tình hình là nhà mình có cho thằng này vay một số tiền là gần 400 triệu nhưng mà 1 năm nay ko đòi được, nó trốn mất tăm mất tích bấy lâu nay. Vừa rồi, túm được nó, nhà mình bắt ngay cái ô tô của nó đang đi và hẹn nó mang tiền đến chuộc về, nhưng ko ép được nó viết giấy tờ tạm giữ chiếc xe đó.


Vấn đề là cái ô tô của nó lại đứng tên công ty, nó là giám đốc. Chiếc ô tô đó mua trả góp ở trong ngân hàng, và hiện tại chiếc xe đó vẫn còn nợ ngân hàng 150 triệu nên ngân hàng vẫn giữ giấy tờ của nó.


Nó dọa là sẽ mang công an và ngân hàng tới giải quyết chiếc xe đó. Vậy các bác, các anh, các chị, ai có kinh nghiệm về khoản này thì tư vấn cho em với. Bây giờ mà thả cho nó mang cái xe đi thì bảo đảm là không bao giờ nhà em đòi nợ được đâu các bác ah