Các mẹ ơi, mình có cái website này nè, tên là www.passed-on.com - nó như là một trang để viết nhật ký online vậy đó. Các mẹ có thể lưu hình ảnh, clips ... và viết những dòng tâm sự của các mẹ về người thân lên trang web này. Mình thấy rất hay nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Hiện nay, ai trong chúng ta cũng rất bận rộn với những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, mãi lo chạy theo những điều mà chúng ta nghĩ rằng rất cấp thiết. Có khi nào mọi người bất chợt hồi tưởng lại những ký ức, những khoảnh khắc khó quên nhất trong quá khứ mà chúng ta tưởng chừng như quên lãng; và đôi khi đó là những điều mà các mẹ muốn chia sẻ với người thân yêu nhất nhưng không còn cơ hội. Và khi mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta mới hiểu được rằng, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, vô tâm với những người thân yêu nhất trong cuộc đời này và khi nhận ra ai mới là người quan trọng nhất thì mọi thứ đã quá muộn.


Các mẹ biết đấy, cuộc sống luôn có những bất ngờ và cả những điều không lường trước được. Do đó, mỗi người trong chúng ta đều có những mong muốn được mọi người nhớ đến theo một cách riêng của mình. Dù đó là một thông điệp từ trái tim, những kỷ niệm, một lời xin lỗi muộn hoặc đó là bí mật được giữ kín từ lâu. Ngay sau khi mình xảy ra những bất trắc, những tâm nguyện của mình đã lưu trữ sẽ được chuyển đến riêng từng người thân yêu nhất. Hết lo rồi nhé !!!