Ròm là thành viên mới, mong các mẹ các chị chỉ bảo thêm cho :3


Nói chứ trước đây e có từng là thành viên rồi, nhưng có chút chuyện lục đục nên bỏ dở mà giờ bị ban lock gì rồi :3


Hôm nay bí thế quá, ngồi 1 mình trên nóc nhà cắn điếu thuốc suy nghĩ linh tinh mà quẩn trí quá nên tìm đến các chị các mẹ cho ý kiến để mang những suy nghĩ của e vào đời thực ạh!


Sinh năm 91, sống và sống tại Sài Thành này ngót nghét 23 năm ròng mà chẳng có tí gì gọi là thành tựu cả, có thì hoạ may chỉ là những suy nghĩ thất thường trong đầu óc mà thôi! Hôm nay e mạo muội đưa ra cái ý tưởng của mình và mong các mẹ, các chị có mê kinh doanh cho ý kiến thêm :3


E ko có trình độ gì về cái gọi là chuyên môn máy tính hết. E chỉ có duy nhất 1 niềm đam mê, một cái đầu thoáng với những suy nghĩ rất to lớn. Từ những thứ đó cho e cơ hội tìm tòi, học tập tất cả những thứ về máy tính, đôi khi chỉ là lén nhìn mấy a trông tiệm net ở gần nhà e, tự học hỏi, tự mày mò để nó trở thành trình độ của chính bản thân e! Nhưng e bị kẹt về nguồn vốn, người đầu tư cũng như 1 đối tác bỏ vốn ra để nâng những suy nghĩ trong e trở thành sự thật!


E có rất nhiều ý tưởng kinh doanh. Một trong số đó mà e tâm đắc nhất là mở 1 quán internet. Nếu chị/mẹ nào mà có ý nghĩ là nó đã lỗi thời rồi, e mong chị/mẹ hãy dừng ngay ý nghĩ đó lại, và nghe e giải thích tất cả những thứ sau đây!!


1. Kinh doanh 1 tiệm net ko hẳn là chỉ có dựa hết vào Internet mà kiếm ra miếng cơm được! Nhờ 3 năm học cấp 3 mà e bỏ ra mài đũng quần trên ghế tiệm net thay vì cắp sách đến trường như bao bạn khác, e tự rút ra được thôi :3


Kinh doanh 1 tiệm net, nói vậy chứ Dịch Vụ trong đó mới là nguồn lợi chủ chốt! Từ việc buôn bán thẻ cào, mì gói đến snacks, nước ngọt, mình cũng dễ dàng hái ra tiền! Còn kinh doanh thế nào thì... Mong các mẹ các chị liên hệ thêm với e nhé :3


2. Mặt bằng. Cái thứ mà thường làm chùn ý nghĩ của mọi người ko làm e phải tốn chút mồ hôi để suy nghĩ! E ko nói là ko khó, nhưng thay vì minh đi kiếm mặt bằng cũng nhiêu đó giá tiền thì mình kiếm hẳn 1 căn, trệt rộng tí, tầng trên ở hoặc cho thuê lại? Tại sao ko nhỉ? Cách đó ít nhiều giúp mình có khả năng gánh đc tiền mặt bằng ít hơn 1 chút! Thế thôi! Cần thì e vẫn chứng minh dược cách e đi xem thử một số ngôi nhà ở Lê Đại Hành, Thành Thái, Âu Cơ...


Mong các mẹ, các chị đi ngang qua cho e xin chút ý kiến để bàn luận thêm ạ


Còn nếu các mẹ, các chị có chút nhiệt huyết, muốn tìm hiểu kỹ hơn, bàn luận sâu để đưa những vấn đề này trở thành hiện thực thì mong các mẹ/chị liên hệ trực tiếp e. E để lại ở phía dưới chữ ký thông tin liên lạc ạ :3


22 tuổi, Sài Gòn Q11.


Liên lạc: :3


Facebook: Louis Lê (Minion Còi XD)


Số đt:


Mobi 0122 8185 876


Viettel 0968 11 66 31