Dear các mẹ,


Tình hình là cuối tuần có đi lang thang ở MeLinh Plaza để kiếm mua cái ô và bàn ghế ngoài trời, tiện thể xem nội thất phố xinh và các cửa hàng khác trong MeLinh và phát hiện ra sao mà đắt và chán quá. Thế mà vẫn bán dc (chắc mọi người không biết mối hàng or nghĩ ra mua cho tiện nên vẫn bán dc). Về nội thất thì bỏ qua La Thành nhé, ko nói đến. Nghĩ hôm trc qua nhà 1 chị ở KDT Việt Hưng, khoe mua bộ sofa 50 triệu. Mình cười và không nói gì (nói sợ phật lòng chị và chị buồn nếu mình nói thật). Nghĩ mọi người có tiền nhưng vẫn chưa biết chỗ mua đồ và bị chặt chém. Mình lập topic này để mọi người chia sẻ nhau về chỗ mua/ đặt nội thất nhé (mình thì thích đặt hơn). Mình cũng biết vài chỗ và cũng hay giới thiệu mọi người đến chỗ đó. Thấy mọi người vui vì tìm dc chỗ tốt, hài lòng, mình cũng thấy vui lây, thấy đỡ lãng phí. Kiếm mãi mới dc đồng tiền để xây ngôi nhà mơ ước, vậy mà bị lừa và chặt chém thì ức quá, ức quá.