Chào các anh chị, nhờ các anh chị đi trước có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em việc này với ạ. Tình hình là em mới ra trường tìm việc làm, thất nghiệp chờ không thấy ai gọi, đùng một cái thì lại được 2 job offer, và 2 job này em đều thích như nhau nên em băn khoăn quá ạ.


Một là nhân viên Sales cho công ty logistics khá nổi tiếng của Đức. Ưu điểm là Lương và chế độ đãi ngộ khá tốt ( ít nhất là với người mới ra trường như em), môi trường nhiều cơ hội học hỏi. Nhưng phải làm ngoài giờ khá nhiều, thường xuyên về trễ ( mà em thì đang học cao học buổi tối 6h là bắt đầu học rồi) làm cả sáng thứ 7. Công việc áp lực, nhiều thử thách, đi ra ngoài thường xuyên. Em băn khoăn là làm Sales thì không biết sau này cơ hội phát triển của em là gì, và cũng băn khoăn không biết em làm sales được không nữa. Con bạn thân em nói: mày không sales được đâu, hiền lành quá, không lanh lẹ. Mà em nghĩ nếu em không có khả năng thì sao công ty lại chịu thuê em.


Job thứ hai là làm Teller cho ngân hàng Kookmin của Hàn Quốc sắp mở ở VN. Các anh chị cho em hỏi là sau này với kinh nghiệm làm teller thì em có thể làm được vị trí nào khác ở ngân hàng không? Ưu điểm của công việc này là ổn định hơn. Ngân hàng này là nó lớn nhất Hàn Quốc, nó mới mở chi nhánh đầu tiên ở VN tháng 6 năm nay mới khai trương, em nghĩ là những lứa nhân viên đầu tiên chắc cũng có triển vọng. Mà em cũng chẳng biết làm ngân hàng nước ngoài, mà đặc biệt là NH Hàn Quốc thì nó như thế nào nữa. Hôm đi phỏng vấn ông sếp người Hàn pv em thấy friendly vô cùng ạ. Nhược điểm là nếu làm ở đây em phải đi học thêm tiếng Hàn, giao dịch tiếng Hàn nhiều quá lỡ em quên tiếng Anh của em mất ( mà em thì cũng định nếu có cơ hội trước 25 tuổi thì đi du học, còn không được thì ở nhà lấy chồng nuôi con :D)


Các anh chị có kinh nghiệm thì cho em lời khuyên với. Em suy nghĩ mãi vẫn chưa biết quyết định thế nào. Kookmin hẹn em đi pv để deal luơng ( em nghĩ cũng cỡ chỗ logitics ah) trùng ngay ngày đầu tiên công ty logistics hẹn em đi làm ngày đầu tiên mới khó nghĩ chứ. Giờ em phải làm sao đây?