Em cũng như rất nhiều mẹ ở đây, bỏ công sở với mức lương khá (làm thuê) ra làm riêng (làm chủ, à không là làm thuê cho chính mình) nhưng cũng không hẳn là buôn bán mà cũng vẫn là ngồi văn phòng + ra ngoài kinh doanh và được coi làm tất cả mọi việc từ A đến Z.
Em với 3 bạn nữa cùng góp cổ phần mở công ty về dịch vụ Ship hàng, cũng mới xâm nhập thị trường nhưng nói chung là khá ổn vì cái gì cũng phải từ từ và cần sự chăm chỉ + quyết tâm mà. Em luôn tin tưởng vào chính "sản phẩm" của mình.
Nhưng thú thực có những lúc em cảm thấy rất áp lực và stress, có những lúc em tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường và con đường ấy có thực sự tốt không? Hình như nhiều lúc do em quá áp lực nên vậy. Áp lực từ công việc vì làm thế nào để nó lớn lên từng ngày, áp lực từ phía gia đình vì em đầu tư thế này không ai ủng hộ, áp lực từ khoản nợ đi vay để góp cổ phần. Áp lực về thời gian vì chẳng còn thời gian dành cho người khác thậm chí là chính bản thân mình. Có những lúc cảm xúc của em nó lẫn lộn, giằng xé và thấy cô đơn vì chỉ có một mình mình trên chiến tuyến.
Có những lúc em tự nhủ, con gái khởi nghiệp cần mạnh mẽ gấp 2-3 lần một người con trai khởi nghiệp vì như vậy là bản thân đang bước ra khỏi vùng an toàn và tự chọn cho mình một con đường không bằng phẳng nhưng có những lúc cảm thấy chẳng gồng mình lên được nữa. Niềm vui, nối buồn, hi vọng, thất vọng cứ đan xen nhau. Em chia sẻ lên đây rất mong có mẹ nào đã, đang và sắp khởi nghiệp không thì cho em vài lời khuyên và chia sẻ cùng em.
Em muốn những lúc thế này được chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy đi tiếp những bước chân vững chắc hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1