Giấu chồng lấy tiền mừng cưới đi đầu tư sau 2 năm thu lời 300 triệu mới tiết lộ
Không biết ở đây có mẹ nào từng lén lấy tiền chồng đi kinh doanh hay đầu tư gì không. Chứ em thử rồi nè và may mắn là thành công. Sau 2 năm em thu được 300 triệu mặc dù ngồi không đầu tư thôi đó @@
Giấu chồng lấy tiền mừng cưới đi đầu tư sau 2 năm thu lời 300 triệu mới tiết lộ-Hình minh họa
Em và chồng cưới nhau năm 2013. Cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, với khoản thu nhập tổng cộng trên dưới 25 triệu đồng/tháng. Sau một năm, tụi em có đứa con đầu lòng. Mỗi tháng, vợ chồng em tiêu hết 15 triệu đồng cho chi phí sinh hoạt và thuê nhà. Số tiền còn lại, chồng em mở tài khoản tiết kiệm online để tự động gửi tiền tiết kiệm mỗi tháng. Ngoài ra, vợ chồng em còn có khoản tiền mừng cưới 200 triệu của hai vợ chồng gửi ngân hàng với dự định, khi tiết kiệm tiền được khoảng 1 tỷ sẽ mua nhà để ở, thoát kiếp đi ở thuê.
Nhưng ngân hàng lãi suất thấp, gửi 200 triệu/năm mà mỗi năm chỉ được hơn chục triệu tiền lãi, số lãi từ khoản tiền lương tiết kiệm còn được ít hơn vì gửi theo kỳ hạn 1 tháng. Cứ như thế, biết bao giờ vợ chồng chị mới mua được nhà, đó là chưa kể tiền càng để càng mất giá. Lúc đó em nghĩ hay là đầu tư làm ăn gì đó từ khoản tiền tiết kiệm để nhanh sinh lời hơn.
Nhưng chồng em gạt phắt đi với lý do, lãi thì không sao, nhỡ lỗ thì mất cả cả chì lẫn chài. Sau đó, em cũng không nghĩ gì đến chuyện đầu tư kinh doanh buôn bán vì chồng em không muốn mạo hiểm.
Bẵng đi một thời gian, khi về Bắc Ninh chơi, thấy em than thở chuyện phải đi ở nhà thuê và chắc vài năm nữa vẫn chưa thể mua nhà ở Hà Nội, vợ chồng anh họ em liền rủ em góp vốn mua xe tải để chuyên chở hàng cho công ty điện tử. Giá xe tải loại cần mua chỉ hơn 450 triệu đồng.
Vợ chồng anh họ em nói, chở hàng linh kiện điện tử nên khá nhàn, không hư hại xe như chở vật liệu xây dựng. Trong khi đó, công chở được công ty điện tử trả khá cao, nếu việc đều mỗi ngày 1 chuyến thì sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng có thể dư trên 30 triệu đồng.
Anh chị bảo nếu em thích thì góp vốn làm chung, mỗi người chỉ hơn 200 triệu. Tháng nào làm được chia lãi tháng luôn sau khi trừ chi phí thuê lái xe, tiền dầu xe, tiền bảo dưỡng xe,...
Em thấy cũng khá ổn nhưng lại không dám bàn với chồng về vụ làm ăn này vì sợ chồng ngăn cản. Thế rồi, em âm thầm đi rút sạch khoản tiền mừng cưới 200 triệu gửi tiết kiệm trước đó (lúc gửi đứng tên em) để đem đầu tư mua xe tại chạy hàng.
Em và vợ chồng anh họ thống nhất, em góp 200 triệu, còn số tiền còn lại anh chị góp, hàng tháng hạch toán thu chi, nhận đơn hàng như nào anh họ em làm hết, coi như em chỉ góp vốn. Nhưng đổi lại, một năm có 12 tháng thì 3 người chỉ chia nhau lãi 10 tháng, còn hai tháng anh họ em hưởng trọn do góp vốn nhiều hơn và do anh ấy bỏ công sức quản lý các kiểu.
Quyết định làm, sau một tháng tụi em có chiếc xe tải để bắt đầu chạy thuê cho một công ty điện tử. Theo đó, tháng đầu tiên sau khi hạch toán chạy thử 20 ngày, ụi em để ra được 22 triệu tiền lãi, vì có ngày chở 2 chuyến, có ngày chở 3 chuyến.
Công việc chạy hàng khá đều đặn nên em thu hồi được lại toàn bộ số vốn bỏ ra đầu tư ban đầu. Coi như lãi được cái xe đang chạy sẽ có khoản thu đều đặn. Lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm, bởi khi đem tiền đầu tư em cũng sợ sẽ mất trắng khoản đó.
Sau hơn 3 năm, xe tải vẫn chạy chở hàng đều đặn. Lãi cũng thu đều đều hàng tháng với mức trung bình từ 15-20 triệu/tháng, tùy thuộc vào xe chạy nhiều hay chạy ít. Cuối năm 2017 vừa rồi, cộng mấy quyển sổ tiết kiệm của em thu được từ tiền xe, em có gần 300 triệu đồng, chưa kể tài sản là cái xe đang chung nhau với vợ chồng anh họ.
Cũng may, trong thời gian đầu tư không xảy ra vấn đề gì nên trước Tết vừa rồi, em đã công khai với chồng về việc rút khoản tiền mừng cưới trước đó gửi tiết kiệm để đầu tư vào xe tải chạy hàng và giờ sinh lời được gần 300 triệu đồng. Chồng em tỏ ra bất ngờ nhưng thấy có lãi cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng nên cũng hài lòng.
Hiện em và vợ chồng anh họ đang cùng bàn nhau chung vốn mua thêm một chiếc xe tải nữa để chạy hàng vì công ty có nhu cầu tăng thêm xe chuyên chở hàng hóa. Nếu thống nhất được thì tháng tới, tụi em sẽ đặt mua thêm 1 chiếc xe tải mới. Và cứ đà làm ăn được như chiếc xe tải thứ nhất thì chỉ 1-2 năm nữa, vợ chồng em sẽ mua được một căn hộ chung cư, thoát kiếp đi ở trọ.
Em kể chuyện ra nhiều người cũng mừng cho em nhưng nhiều người cũng kêu nói phét rồi nếu thua lỗ thì ăn cám. Bởi vậy em cũng sợ lắm nhưng người ta nói đúng nếu không liều thì sao làm giàu được. Nhưng em vẫn khuyên các mẹ nên bàn với chồng chứ liều quá như em mà xôi hỏng bỏng không là có chuyện đó nha :p
Tổng hợp
Video liên quan
Phượng Chanel nữ doanh nhân bí ẩn khiến Showbiz Việt phải 'nể phục' là ai?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1