Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm, đang trong thời gian ở cữ nữa, mà kiểu người như phát điên.


Bé nhà em mới sinh được 28 ngày. Mà vợ chồng em có tí chuyện. Cũng xuất phát từ lo cho kinh tế, lo cho mẹ con em nên nhiều khi anh nhà em cứ lo một mình, chẳng để vợ nhúng tay vào việc gì cả.


Chẳng là khi cưới xong, hai vợ chồng cũng có chút vốn, bảo định sau gom góp làm ăn cùng anh bạn của chồng. Chồng em tính chuyển hướng làm nhôm đúc gì gì đó. Cũng nghe phân tích rồi hiệu quả các kiểu, nhưng em chả yên tâm tẹo nào.


Chồng em vốn dân công chức, lương ba cọc ba đồng cũng chán mà chân ướt chân ráo vào làm kinh doanh kham sao nổi.


Em nói là từ từ qua đợi con cứng cáp một chút rồi hai vợ chồng làm gì thì làm mà anh ấy cứ nhất quyết làm. Bảo là thành công đợt này thì cho mẹ con ra ở riêng cho thoải mái.


Em chẳng biết nên nói gì nữa ?:((