Chào mọi người, quê em ở Sơn Thịnh , Hương sơn , Hà Tĩnh , quê hương của ông tổ kẹo Cu đơ. Kẹo Cu đơ chính là tên gọi của ông cu đơ người đã chế biến ra thứ đặc sản quê em đấy ạ. Nên ở Hà Tĩnh hiện nay huyện nào cũng có Cu đơ , nhưng để ăn được kẹo cu đơ chính hãng, ngon nhất thì chỉ có ở Hương sơn,.Đặc biệt hơn nữa , vì quê em ở vùng núi nên kẹo cu đơ rất nguyên chất (mật mía, lạc, vừng, bánh tráng ),k thêm nguyên liệu gì khác,và giá thì rất rẻ 10 cái chỉ 55k,( k như ở gần thị xã 1 cái 8k mà k ngon bằng ).Nên em muốn lập topic này muốn giới thiệu cho mọi người cùng biết về đặc sản quê em.e cũng không buôn bán gì nhé.nhưng ai muốn ăn thì có thể nt cho em qua sdt 0983486064 em sẽ lấy giùm từ quê gửi vào,em đang ở Sai Gòn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chúc làm ăn phát tài