Vài dòng chia sẻ:



Mình đi làm cho công ty nước ngoài cũng đã lâu, dạo gần đây chuyển qua làm ở một công ty Singapore..., và đủ thứ chuyện ngu ngốc, bực bội dần dần được phơi bày sau một thời gian mình làm ở công ty này!



Mấy ông sếp Singapore thì mình thấy rất ok, đối xử với mọi người rất tốt, hoàn toàn không vấn đề gì! Chì có điều là mấy ông này đã giao quyền quản lý cho một thằng người việt từ lúc công cty mới thành lập (lúc đó mình chưa vào làm), mà thằng này đúng thuộc loại vãi lờ, nó dắt hết nguyên gia tộc dòng họ (vợ, em vợ, bà con cô bác...) vào ngồi ở những vị trí quan trọng trong cty, gia đình nó từ việc đôn giá mua hàng, lưa gạt tiền ăn uống, tiền xăng đến vơ vét đồ trắng trợn của cty đều làm hết! Và hơn nữa, gia đình nó luôn tìm mọi cách đùn đẩy trách nhiệm cho những người khác, có chuyện gì không hay xảy ra là bảo đảm gia đình đó đổ thừa hết người này người kia hết! Và mình thấy mấy ông Singapore cũng biết khoảng 60 - 70% về mấy chuyện vơ vét của gia đình nó rồi, nhưng đến bây giờ cũng chẳng thấy bên Singapore có hành động gì?



Mình thiết nghĩ đến năm 2013 rồi mà vẫn còn mấy chuyện chỉ có xảy ra từ thời phong kiến của bọn tàu khựa, đúng là đi làm mà tâm trạng lúc nào cũng thấy chán như con gián!