Mình chia sẻ với các bạn về cách kinh doanh hơi phiêu lưu của vợ chồng mình nhưng trong vòng 1 năm rưỡi nay chưa gặp rủi ro.


Sau khi cưới vợ chồng mình nghĩ cách cho vay với những người bạn thân, mình lấy 4% và bạn mình 1 phần mỗi tháng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của mình và 3 tháng lấy lại vốn một lần và cho vay lại sau 2 3 ngày. Mình chia tiền vốn ra thành 4 phần , mỗi phần 50tr. Có câu mình ăn cơm thì cho bạn ăn cháo hihi chắc vì cách làm của vợ chồng mình nên trong thời gian qua vẫn chưa gặp rũi ro. Mình đang vận động 2 gia đình để tăng vốn lên khoản 500tr và chia ra thành 10 phần. hy vọng viêc kinh doanh này không gặp khó khăn gì trong tương lai. Ngoài việc cho vay này thì 2 vc mình vẫn giữ công việc chính với thu nhập ổn định là 30tr/tháng.


Đừng để đồng tiền ngủ yên tiền sẽ sinh ra tiền, công việc gì mà tạo ra tiền thì gọi là kinh doanh đúng không các bạn. Thời nay gửi tiết kiệm không chạy nhanh hơn lạm phát nên mình chia sẽ với các bạn hãy nói không với tiết kiệm, một chút phiêu lưu và lúc nào cũng không còn một xu trong túi, ép bản thân vào hoàn cảnh khó khăn sẽ mau tiến bộ hơn và học được nhiều kinh nghiệm hơn. Có 3 tựa sách các bạn nên tham khảo là " Hai Số Phận " " Dạy con làm giàu" và " quà tặng cuộc sống ". Đọc xong 3 sách này các bạn sẽ học được những bài học thật hay về tiền, quản lí chi tiêu và về kinh nghiệm cuộc sống, sẽ nhìn mọi việc xung quanh với cái nhìn thoáng hơn. Chúc các bạn thành công trong việc kinh doanh và đừng quên không có chiến thắng nào mà không có chuẩn bị trước. :D


Hiện giờ vợ chồng mình đang tìm kinh nghiệm để mở tiệm cầm đồ trực tuyến các chị em có kinh nghiệm gì về vấn đề này thì chia sẽ với mình nhen. Mình cần tìm 1 cách tính lãi thật là hợp lí theo ngày để tránh tình trạng khách bỏ xác đồ, cách giao dịch an toàn, chứng thực nhanh giá trị của món đồ và quan trọng nhất là nguồn ra của xác đồ. Chắc phải lập một website đơn giản để rao bán những món đồ đó các bạn nhỉ. Mong các bạn chia sẽ với vc mình những vấn đề phát sinh của dịch vụ cầm đồ trực tuyến nha. Cám ơn