Chào các bạn


Lâu nay mình vẫn thường lên các diễn đàn webtrethoi. hoclamgiau. ...vv đọc và theo dõi , thấy rất nhiều người đặt câu hỏi làm sao có thể khởi nghiệp từ bàn tay trắng , làm gì , buôn gì khi có 10 , 20 50 triệu , hay có ý tưởng kinh doanh nhưng không biết bắt đầu từ đâu .



Bản thân mình cũng từng là người thất nghiệp , vô công rồi nghề , không bẳng cấp thế nên mình rất hiểu cảm giác của các bạn khi không có công việc , không có thu nhập như thế nào . Mình viết bài này muốn chia sẻ cho các bạn cách mình xuất phát từ 2 bàn tay trắng thế nào . Để các bạn có thể tham khảo hay lấy ra 1 ý tưởng nào đó :)



Mình xin tóm tắt qua bản thân mình , qua cuộc đời mình : Gia đình chỉ có 2 mẹ con . vốn từng rất khá giả , thân là con 1 nên được mẹ rất chiều truộng từ bé đến lớn chưa bao giờ phải động tay hay chân làm gì , thích gì có lấy .Vào đầu những năm 2010 .2011 khủng hoảng kinh tế , bùng nợ , vỡ nợ liên tục xảy ra và gia đình mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh đấy ( Mẹ mình cho vay lãi ) Do bị bùng nợ số tiền lớn mẹ mình thuê xã hội đen siết nợ và rồi bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản .hơn 4 tháng sau mẹ mình được bảo lãnh ra tại ngoại cũng là lúc người yêu báo tin có chửa 3 tháng .( Đoạn này dài quá mình xin bỏ qua vì lấy vợ được là 1 quá trình quá khó khăn khi mình đến cái nhà để ở không có :D ) 9 Tháng sau con mình được hơn 2 tháng thì cũng lúc là lúc mẹ mình chấp hành án , Bắt đầu từ đó mọi công việc từ lớn đến bé đều đổ dồn lên 1 thằng thanh niên 19 tuổi chưa bao giờ làm gì , 1 tuần đầu khi mẹ đi mình gần như không ngủ được khi hàng nghìn câu hỏi tự đặt ra mỗi khi mình đặt đầu xuống gối cuộc sống sau này của mình, vợ con mình sẽ thế nào , mình phải làm gì để kiếm ra tiền , mình phải làm gì để báo đáp mẹ ..v v Và cuối cùng mình cũng có được 1 ý tưởng đó là tại sao mình không đi buôn khi mình ở rất gần cửa khẩu . Nghĩ là làm sáng hôm sau mình quyết định bán 1 chiếc xe máy , sau khi chi trả tiền nhà , sữa bỉm + tiền nợ mình còn 2,5 triệu , mình lên cửa khẩu lạng sơn lấy hết vào gang tay , tất chân ( khi đó vào tầm tháng 11 trời rét ) rồi về đi mời từng cửa hàng chuyến đầu tiên mình lãi đc 300k :) . Làm ra tiền càng khiến mình có động lực tiếp tục , với 2,5 triêu ngày nào mình cũng đi lấy , cứ xoay vòng liên tục , nhiều ngày phải đi lên 2 lần ( 1 quệt đi + về 180 km ) cứ thế tầm 1 tháng mình có vốn và bắt đầu chuyển sang buôn đồ điện ( máy sấy tóc + bóng điện + dàn nháy trang trí tết ...v .v miễn hàng gì làm ra tiền mình đều lấy :D ) .


7 tháng sau mình có gần 100 triêu và quyết định mở 1 cửa hàng đồ điện để cho vợ ở nhà làm thêm , sau khi gom toàn bộ vốn liếng tích cóp được để sang lấy hàng thì mình bị bắt và thu giữ hết hàng ( buôn lậu mà ) . Ông trời rất biết thử lòng người đúng không bạn :( . Lại quay lại con số 0 nhưng mình không nản trí , mình mượn mẹ vợ 4 triệu và sang trung quốc làm thuê ( vất vả nhưng lương cao ) sau 3 tháng có 20 triệu mình về bắt đầu đi buôn lại , sau bài học nhớ đời mình có kinh nghiệm và suy nghĩ sâu xa hơn , mình làm sổ thông hành sang hẳn bên kia biên giới nhập hàng , mặt hàng rẻ và phong phú hơn rất nhiều . Sau 3 năm buôn bán + làm đủ thứ nghề :) mình tích cóp mua đc 1 chiếc otô để tiện lợi cho việc đi lại và 1 cửa hàng . Tuy chưa gọi là thành đạt nhưng mình đã có 1 công việc ổn định đủ để trang trải chi phí trong gia đình và xã hội ( Tóm tắt qua thế thôi chứ 5 năm cuộc đời mình đủ để viết cả cuốn truyện rồi , Khuyên các bạn 1 câu trân thành nhé , Tự lực được thì tốt còn không , ngoài bố mẹ ra đừng bao giờ nghĩ anh em , bác bá hay bạn bè sẽ giúp đỡ bạn , chỉ khi nào có tiền mới có anh em bạn bè tốt thôi . Ai từng sa cơ lỡ bước sẽ hiểu câu này :) )



Dưới đây là 1 vài ý kiến cho các bạn khi có 5 , 10 , 50 triêu nhưng chưa biết làm gì để các bạn có thể tham khảo :



- Với 5-10 triệu các bạn có thể mở 1 quán trà đá , quán ăn sáng ( nên ra ngoài học trước khi mở :) , hay đi buôn thời vụ hãy nhìn xem điểm mạnh nơi bạn sinh sống là gì , ( hoa quả , thóc goạo , cây giống , .v.v. ) ví dụ cho dễ nhé , mình ở lục ngạn- bg có đặc sản mỳ chũ mình đem giao lên nông trường - lạng sơn rồi lại lấy đặc sản của nông trường là trà về giao lại cho huyện mình 1 công đôi việc đúng k . .v.v..



-Với 20-30 triệu các bạn có thể mở 1 quán rửa xe ô tô , xe máy , 1 cửa hàng bán đồ trang trí , phụ kiện điện thoại ( lãi rất cao nhé , mình thấy ở các huyện , tỉnh lẻ rất ít người mở , sau có tiền mở kết hợp sửa +thay màn , ép kính ).v.v.v 2 nghề trên mình nghĩ bạn có mở đến 20 năm sau cũng không sợ bị thất nghiệp :)



-Với 50-100 triệu bạn có thể mở 1 cửa hàng đồ điện gia dụng , cửa hàng sửa điện máy ô tô , xe máy ( ở quê mình nghề này làm không hết việc nhé ) hay 1 cửa hàng dán decal + đồ chơi ô tô xe máy kết hợp với rửa xe , giờ nhà nhà có xe , học sinh cũng có xe bạn còn sợ gì không có việc v.v.v



- Với 1 - 10 tỉ bạn không biết làm gì thì hãy gửi mình tiêu hộ . hoặc buôn thuốc phiện nhé :))



Jack Ma từng nói nếu không bắt tay vào làm thì không việc gì là khả thi cả , dưới 25 tuổi đừng sợ vấp ngã :)


P/s : Mình là dân buôn bán , và đặc biệt là rất dốt văn nên viết có hơi lủng cũng không mạch lạc mọi người thông cảm nhé :)