Chuyện là, ngày hôm qua em có bị cướp điện thoại ( thật sự là ngỡ ngàng ) vì đt e để trong túi quần chứ k cầm trên tay ah. Chúng nó đạp vào đùi mình làm bị ngã, vì gần như là đạp vào chỗ túi quần ý ah ! em rút điện thoại ra ( nói thật là lúc đấy vừa đau vừa sợ đt hỏng, e vốn hay tiếc của ) thì có 1 thằng chạy ra giật và leo lên xe phóng mất. Thời điểm e bị mất là lúc hơn 1h chiều, đi ở khu nhà e ra và đường rất vắng ah, e kêu la khản cổ mà k được trợ giúp :((:((
Thôi thì cũng mất rồi, buổi chiều em có ra Vinaphone làm lại sim, nói chuyện với một chị đang chờ cùng e và được biết là chị ý cũng bị mất y như kiểu của e, nhưng chị ý k rút đt ra, mà chúng nó ra đỡ xe cho mình và rạch túi lấy ah. Và cũng k phải là chỉ có mình chị ý nữa đâu ah. Cũng có vài trường hợp nữa bị rồi.
Em làm topic này, chỉ mong cảnh báo các mẹ ( vì chúng nó đâu dám cướp của các bố )
- Nên để đt trong cốp xe càng tốt ah
- Mặc áo chống nắng hay cái j đấy thì nên dài qua túi quần ( vì đt hằn lên là biết đt j ý ah )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1