căn hộ U silk City _ Em bị lừa? _ Xin các anh/chị lời khuyên
Em ngu quá, mong các anh chị bớt chút thời gian đọc và cho em lời khuyên
Hồi đầu năm 2009 có ít tiền được bố mẹ cho, em định đầu tư vào BĐS. Lúc đó có một người quen làm trong Sông đà Thăng long xui em mua 1 căn của U silk city, lúc đó là hợp đồng góp vốn, em sẽ cho công ty vay tiền và sau này sẽ được mua căn hộ với giá ưu tiên là 750 usd/m. Chị ý nói rất nhiều, nào là khi nào thông đường Lê Văn Lương thì giá sẽ cao lắm, nào là khu này tương lai sẽ đẹp nhất miền BẮc bla .... Em tin tưởng tuyệt đối nên không xem xét suy nghĩ gì chồng tiền mua luôn. Mua xong thì cất hợp đồng vào két và chờ đợi ... (ngu thế)
đến hôm vừa rồi bọn nhân viên công ty đó gọi điện bảo nộp nốt số tiền còn lại để đến chọn căn, chọn tầng rồi chuyển ký hợp đồng kinh tế vì nó đã làm xong móng rồi. Em hý hửng chuyển khoản nốt số còn lại và đến vp bọn nó để ký hợp đồng thì mới ngã ngửa ra là giá không phải là 750 usd/m nữa mà là khoảng trên dưới 1400 usd tuỳ từng vị trí. Bọn nó giải thích là trong hợp đồng góp vốn ghi 750 usd là giá trên mét vuông sàn xây dựng, còn khi ký hợp đồng kinh tế sẽ là giá mình vào ở, phải cộng thêm tiền nội thất cao cấp, hướng, tầng ... nên giá sẽ là như vậy.
Em điên quá, cãi nhau với bọn nó, nhưng cũng không giải quyết được gì, bọn nó bảo là giá như vậy là quá tốt rồi, đợt trước bọn nó còn bán giá 1800usd cơ, nếu không thích thì bọn nó hoàn trả lại tiền mình cho vay + lãi ngân hàng. Các anh chị cho em hỏi, như vậy bọn SĐTL có phải là lừa đảo không? hay chí ít ra cũng là "bẩy khách hàng"?.
Bây giờ em không biết làm thế nào nữa, nếu bán thì rõ ràng là lỗ rồi(1,3tỷ của em om hơn 1 năm rồi), còn giữ lại thì 3 năm nữa mới bàn giao nhà ...
mấy hôm nay em buồn quá, chẳng biết làm sao nữa, em biết mình ngu qúa rồi, các anh chị bảo em phải làm thế nào bây giờ?? huhu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Drooling::cool:
Chắc ai cũng...
cứ tiền tươi thóc...
Em cám ơn các anh/chị đã vào đọc bài và chia sẻ với em,
Rõ ràng là...