chào các mẹ . thật sự là bây giờ em đang rất bế tắc , mong được các mẹ chia sẻ . em có gia đình và 2 con nhỏ. anh xã mới đây lại đi học thêm chưa có công ăn việc làm ổn định trước em làm công nhân , vì con nhỏ ,nhà xa nên cách đây 2 năm em nghỉ là về nhà mở cửa hàng tạp hóa . cửa hàng ở quê các chị ạ . vốn ban đầu khoảng 130tr chưa kề cơ sở hạ tầng . em bán hàng gần 2 năm bay rồi và thật sự bầy giờ em đang rất chán nản . buôn bán ế ẩ ,người dân nợ nhiều ,nợ dai , hàng hóa lãi thấp . chi tiêu trong gia đình rất nhiều khoản ... từ ngày về nhà buôn bán đến nay e luôn đau đầu và suy nghĩ nhiều về vấn đề tiền long . đôi khi e muốn bỏ cuộc . khi e mở quán có 1 vài người trong gia đ ình phán đối nếu bây giờ em bỏ cuộc sẽ có rất nhiều người trì triết và cả đắ ý nữa .em không muốn như vậy . em muốn tiến không được , lùi cũng không xobg nữa . các mẹ cho em lời khuyên hay ai có khinh nghiệm hay về kinh doanh hàng tạp hóa chỉ giáo em với .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1