[Tư vấn nghề nghiệp] Ngân hàng hay công ty tư nhân ?
Xin chào các anh/ chị,
Em là sinh viên học theo ngành tài chính-ngân hàng, sắp tốt nghiệp vào tháng 6 này. Học lực trong trường em cũng khá và thế mạnh của em là tiếng anh. Hiện em chuẩn bị xin việc và em đang phân vân 2 hướng :
+ 1 hướng kiếm việc của em là ở các ngân hàng, nộp vào vị trí nhân viên TTQT vì đây vốn là chuyên ngành của em.
+ 1 hướng khác thì ba em muốn kéo em về làm Phó giám đốc công ty của ông (công ty về buôn bán thiết bị y tế). Về việc thiếu kinh nghiệm thì ba sẽ cố vấn cho em, và nếu sau 1 năm làm mà em thấy không nổi thì có thể ra ngoài kiếm việc tại ngân hàng.
Em đang nghiêng về hướng 2 là làm việc cho công ty của ba em vì thực sự em biết mình sẽ học được rất nhiều điều từ ba trong việc làm ăn (em máu việc này lắm). Và nếu khả năng em không phù hợp thì sau 1 năm em vẫn có thể ra làm ngân hàng. Nhưng vấn đề là gia đình em vốn li dị và bên ngoại (và cả mẹ, anh chị) đều không thích ba em nên nếu làm cho ba thì chắc chắn em sẽ xung đột với gia đình.
Còn làm ở ngân hàng thì em vẫn học hỏi được nhiều thứ, và phù hợp với chuyên ngành mình học, nhưng để lên cao và thậm chí gọi là lão làng thì sẽ là 1 quãng thời gian dài nên em cũng phân vân.
Đây là những suy nghĩ cũng như dự tính của em, em mới ra trường nên cả kinh nghiệm trong cuộc sống và trong làm việc đều rất ít, nên xin các anh/chị đi trước cho lời khuyên và nếu có gì sai sót trong suy nghĩ xin các anh/chị chỉ bảo :Smiling:
.
Thật sự rất cám ơn các anh/chị đã bỏ thời gian đọc topic này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
TTQT chán lắm em ơi
Vấn đề không đơn giản nữa rồi. Ba em hứa hẹn nhiều điều, nói nhiều điều....